Giới thiệu
- Địa chỉ: 506 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo BonBon - Ngọc Lâm
[Thực đơn] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo BonBon - Ngọc Lâm
[Thực đơn] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo BonBon - Ngọc Lâm
[Thực đơn] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo BonBon - Ngọc Lâm
[Thực đơn] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo BonBon - Ngọc Lâm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trời lạnh đi ăn bánh mì chảo quá ok luôn. Quán cũng khá nhỏ, nếu không để ý sẽ đi qua luôn. Một phần 30k gồm quả trứng gà, 2 miếng xúc xích, 1 miếng thịt rán, 1 miếng pate , khoai tây cắt lát và 1 ổ bánh mì. Trứng ăn tái là tuyệt vời, quét nước sốt. Mình có gọi thêm 2 ổ bánh mì 2k/ ổ cho 3 người ăn. Uống thêm sữa ngô nóng 10k/ly , không quá ngọt với béo, thơm mùi ngô. Quá ư là no
-
Nửa năm quay lại nay quán đã sửa sang lại, sáng sủa rộng hơn. Bàn ghế được đầu tư hơn hẳn. Nhưng chất lượng có vẻ không được như xưa. Bánh mì thì ỉu. Lạp xưởng ăn cảm giác đây là sự pha trộn của hồ lô và xúc xích. Đồ ra không nóng lắm nên nguội rất nhanh. Nước sốt ăn cứ lờ lợ. Thịt rán như kiểu miếng thịt luộc rán sơ qua. Pate cũng dở. Thật sự không có gì để khen. Thất vọng cho đến lúc ra về. Nhờ anh chủ dắt xe, thái độ anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam
-
đính chính lại địa chỉ là 502 ngọc lâm nha. quán nhỏ .đồ ăn bình thường .phục vụ đk có 1 ng tử tế .thanh toán tiền cảm thấy thái độ mất cảm tình . (k bằng quán vỉa hè đầu ngõ đối diện quán bánh xèo bánh bột lọc -k nhớ địa chỉ)
-
Tối qua mới ra ăn quán này vì tiện đường. Quán khá nhỏ, rất dễ bị bỏ qua nếu ko chủ đích nhìn. Menu chính có 3 loại chảo: chảo thường, chảo đầy đủ và chảo bít tết. Bọn mình gọi 1 chảo đầy đủ (chảo tròn) và 1 chảo bít tết (chảo dài), 1 coca, 1 nước đậu. Cảm nhận là ăn cũng bình thường, nước đậu thì ngon. Bít tết ở đây nếu ko dặn làm kĩ 1 chút thì miếng thịt bò chọc ra vẫn còn máu. Túm lại là quán ở mức trung bình, thỉnh thoảng tiện đường thì ăn. P/s: nhân viên ko được nhiệt tình cho lắm, nên chủ động gọi món.
-
Vị trí: Quán khá bé, biển quán cũng k được nổi bật, nên nếu k để ý thì rất dễ bỏ qua. Từ lúc sang quán mới, thì bàn ghế được cải thiện, không gian sáng sủa hơn hẳn, nhưng không còn cảm giác thoải mái như lúc trước, anh chủ và nhân viên cũng không còn niềm nở nhiệt tình nữa, khá là ảm đạm. Đồ ăn: nhìn chung là vẫn như ngày đầu, tuy nhiên là k được đều tay, có hôm vào sốt sánh khá ngon, mà như hôm nay thì loãng toẹt hixx. K đặc sắc so với những quán bánh mì chảo khác. Không biết như nào nhưng dạo gần đây cảm giác quán hơi "chểnh mảng", rất hay hết dưa góp, ăn buổi trưa rồi mà cũng k có sữa ngô, bánh mì thì hay lấy thiếu,.. Cần điều chỉnh lại. Sữa ngô ngon, sữa đậu hơi loãng. Giá cả cũng phải chăng.