Giới thiệu
- Địa chỉ: A14 TT8 KĐT Văn Quán (Số 94 Đường 19/5), Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 17.000 ₫ - 27.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 17.000 ₫ - 27.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì 2T
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì 2T
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì 2T
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì 2T
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì 2T
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này mới mở. Quán có 1 anh 1 chị phục vụ, hình như cả 2 cùng là chủ. Nằm ở ngay đầu ngã tư đường 19/5 view nhìn ra thẳng ngã tư. Không phải ngã tư có bùng binh đâu mà là ngã tư ở dưới đấy gần phở Lý Quốc Sư ấy. Có bánh mì pate - thịt - ruốc 17k, bánh mì thịt nướng 19k, bánh mì thịt nướng sốt tiêu cay 22k với bánh mì bề bề nước sốt 27k. Mình mới ăn bánh mì thịt nướng với nướng sốt tiêu cay, sốt là sốt me rưới lên phần thịt nướng, mình đến họ mới làm nên đợi khá lâu tầm 10p. Bánh mì nhiều thịt lắm, ăn không bị khô, ngậy nhưng thái hơi dày và nhiều mỡ nên bạn nào k thích ăn mỡ thì chắc k thích lắm đâu 😂😂 quán nửa vỉa hè nửa trong nhà, vỉa hè có cái cây bằng lăng đèn chăng lấp lánh 😂😂 t gọi me đá uống cũng như mọi nơi 😂😂 8k một cốc.
-
Bánh mì khá ngon. Xuất ăn cũng vừa đủ no. Đồ uống kèm cũng ok nữa. Nhưng có vẻ là giá cả hơi cao so với sinh viên. Lúc mình ăn cũng toàn thấy các anh chị công sở ngồi đây. Chắc thỉnh thoảng ăn thì đc chứ thường xuyên thì mình cũng chịu. Hơi tốn :)))
-
Lần đầu ăn khi mới khai trương, ăn bánh mỳ nướng 19k thấy hợp khẩu vị, nước sốt vừa phải, thịt ngon Nhưng đến lần thứ 2, thứ 3 thì càng ngày càng tệ, chủ yếu nước sốt nhiều nên bánh bị mềm, thịt thì nhiều mỡ hơn:)) đúng xu hướng chung của các quán trước ngon sau càng ngày càng tệ Giá cả từ 12-20k Thỉnh thoảng ăn đổi vị cũng được chứ ăn bánh mì donekebap còn ngon hơn
-
Giờ các hàng bánh mỳ thi nhau mọc lên như nấm. Mình ăn thử nhiều nơi, thấy chất lượng cứ na ná nhau :) Hàng này nằm ngay trên mặt đường 19/5 ( trong KĐT Văn Quán). Không gian nhỏ thôi nhưng cũng thoải mái ngồi thưởng thức đồ ở đây. Bánh mỳ có giá dao động từ 18k đến 28k tùy loại. Bánh cũng tạm ổn, chất lượng so với giá cả mình thấy hợp lý. Lắm lúc đông khách, chờ cũng khá lâu. Anh chị chủ phục vụ luôn tay luôn chân :)
-
Nhà mình ở gần đây nên mình cũng ăn khá nhiều lần. Thử hết các vị thì mình vẫn thích nhất là bánh mì thịt nướng salamander có giá #20k. Nước sốt nhiều, thịt vừa mềm mà cũng ngon nữa. Nhưng không gian quán khá hẹp nên mình thường mua về nhà để ăn.