Giới thiệu
- Địa chỉ: 58 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Giò Ngô Thì Nhậm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Giò Ngô Thì Nhậm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Giò Ngô Thì Nhậm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Giò Ngô Thì Nhậm
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Giò Ngô Thì Nhậm
Vị trí
Đánh giá
-
-
🌸🌸🌸 CHẢ CỐM là must-try nha các chế. Ngon tuyệt ý. Nếu cần còn có thể thật cô ý làm rồi huý chân không cho đem đi xa. 🌸🌸🌸 góc ngã tư này (trần xuân soạn cắt ngô thì nhậm) có hai hàng bánh giò. Mi ăn cô chủ tóc vàng ngắn, và đông khách hơn cô kia chỉ có 1 cái xô bánh thôi. Nhưng nghe bạn mình nói là bánh giò cô kia cũng ngon, ko bở như bên này. 🍙🍙🍙🍙🍙 như đã nói thì chả cốm siêuuuuuuuu ngon hu hu hu. Bánh giò thì hơi nát đúng kiểu mị thích. Tương ớt tự làm, có vị chua ngọt. 👩🏻👩🏻👩🏻 cô bán hàng ko bắt nạt đc đâu =))))) Cô nói như hát hay ý. Không mắng khách bao h, có chi cũng chỉ nói xa gần thôi. Đại khái phải gặp tận mặt mới hiểu đc kiểu của cô 😂 nhưng cô chê nhân viên của cô đều còn hơn vắt chanh nên thỉnh thoảng ngồi ăn cũng phát ngại cho các bạn ý 😔 💸💸💸💸💸 giá cực ổn nhé. Bánh 10k, chả 10k mà cảm thấy đầy đặn chất lượng hơn các chỗ khác. 🏡🏡 đúng kiểu quán vỉa hè, sát ngay mặt đường đầu xe cộ. Ghế ngồi thấp tè, nhưng vì ăn ngon nên chấp nhận 😞
-
Quán bánh giò ở góc phố cut giữa Ngô Thì Nhậm và Trần Xuân Soạn, là quán ngồi dưới vỉa hè nên ko sạch sẽ cho lắm. Mình ăn ở quán cô chủ tóc cắt ngắn mắt sắc nhé, cô và các anh chị phục vụ khá nhiệt tình và niềm nở. ❤ Bánh giò đầy đủ: Một đĩa đầy đủ ở đây bao gồm bánh giò, chả cốm, giò bò, dưa chuột. Nói chung cái đĩa đầy lắm ý, điều mình ko ưng là tương ớt ko cay mà cứ chua chua thôi :( Vỏ bánh làm đúng kiểu mềm nát mà mình thích, phần thịt nhân bên trong ít thôi. Bánh thấy hơi nhạt, nên xin thêm xì dầu ăn mới đậm vị được. Còn có trà đá uống khá thơm. 💸 Giá tầm 20k.
-
Tôi đã tìm được chỗ ăn chả cốm ngon nhất cái Hà Nội này sau khi ăn bánh gìo! Nếu chỗ này mà nhân bánh giò nhiều giống ở Ngụy Như Kon Tum thì tôi sẽ nghiện nó mất! Lại còn gần nhà nữa chứ! Tiếc là chỉ được mỗi cái chả cốm ahuhu! Cô bán hàng tóc ngắn nhìn hơi đanh đá nhưng lại khá vui tính, bánh giò chả cốm có 20k nhưng được nhiều chả phết, không recommend ăn giờ vì không ngon lại còn ít giờ :3 mùa đông có gì ra ủng hộ cô tiếp dù bây gìơ cô cũng đông khách quá rồi =))
-
Mọi người check in nhiều quá nên cũng phải đi thôi. Bánh giò ngay ngã tư Trần Xuân Soạn giao Ngô Thì Nhậm. Quán nhỏ nhỏ bên đường thôi nhưng đông tấp nập luôn, phải ngồi sát vào nhau. Bánh giò ở đây mềm nhưng k bị nát, đặc vừa phải. Chả cốm ngon suất xắc luôn, 1 suất 20k đc 1 cái chả cốm to đùng cắt ra đc như kia. Ngoài ra còn có giò bò, giò lụa, giò tai nữa. Đặc bịêt ở đây mình thấy có cho thêm xì dầu, trc đây mình chưa bh ăn bánh giò thấy có xì dầu ý, chỉ thấy có tương ớt thôi. Tương ớt ở đây cũng ngọt ngọt nhé k cay nhiều lắm đâu
-
Quán ở ngay ngã tư Trần Xuân Soạn và Ngô Thì Nhậm, ở đây có 2 hàng bánh giò nhé nhưng thấy hàng nào đông thì vào 😁Giờ dẹp vỉa hè nên ăn xong là đứng dậy luôn, ít ghế lắm. Bánh giò to ngồn ngộn mà tìm mãi không thấy nhân đâu. Ít nhân mà nhân chất lượng, thịt không bã. Vỏ bánh ăn mềm mịn nhưng dễ nát quá. Có thói quen ăn bánh giò là cứ sắn nhỏ ra xúc ăn mà bánh nát nên chả khác gì bánh đúc lỏng 😂 Được cái chả cốm rán siêu ngon, hẳn 4 miếng. 20k