Giới thiệu
- Địa chỉ: C3 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 13:30
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 13:30
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Đa Cua & Miến Trộn - Hoàng Ngọc Phách
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Đa Cua & Miến Trộn - Hoàng Ngọc Phách
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Đa Cua & Miến Trộn - Hoàng Ngọc Phách
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Đa Cua & Miến Trộn - Hoàng Ngọc Phách
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Đa Cua & Miến Trộn - Hoàng Ngọc Phách
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trưa nay vừa đi ăn với mấy chị em trong công ty. Đây là quán ruột luôn nên tuần nào cũng lượn qua đây 1 lần. Mình gọi 1 bát bánh đa nước đầy đủ. Chờ khá lâu mới được bưng ra vì quán đông khách. Bát của mình có đầy đủ rau muống, chả cá 1 miếng, mọc 3 miếng, đậu rán, gạch cua, giá đỗ. Bánh đa nâu hơi vón xíu chứ không rời ra. Rau muống nhúng vừa tới, giòn, xanh mà vẫn chín. giá đỗ cũng ngon. Mọc giòn, chả cá thì lại hơi mỏng. Nước dùng đậm đà. giá chỉ 25k/bát. Gọi thêm cốc trà đá nhà bên cạnh là đủ bữa trưa ngon lành.
-
Quán bánh đa cua rất đã, giá chỉ 25K 30K mà có lần còn phải nói người ta làm ít đi, vì ăn no quá, không hết lại phí đi. Quán có 1 cách phục vụ khá vui, là không nhận order trước, mà cứ khi làm tới bàn nào thì bàn đó gọi, cũng là kiểu vỉa hè thui, nên quản lý qua trí nhớ cô chú bán hàng gì. Và đợi thì lâu, chứ tới lúc được "trời kêu" thì có đồ sau 2 phút í. Một đặc điểm nữa là rau rất nhiều, tùy mùa mà có rau dút hay rau muống, chất lượng khỏi nói. Mình hay ăn bánh đa cua, còn miến trộn thì đôi khi cũng ăn, nhưng cũng vì no quá và sợi miến hem có dai nên hem thích bằng. Ai tìm đường khó thì có thể lấy mốc là quán Gà đối diện, hoặc đi qua quán bún đậu vỉa hè, có 1 lối vào khu tập thể, quán ở ngay bên góc trái, nấp sau tường :)
-
1 tuần thì 3 bữa ăn trưa ở đây. Bánh đa trộn ở đây ăn thích lắm, bát đầy đặn có giò, đậu, rau, chả, riêu cũng kha khá. Một bữa trưa no nê chỉ 25k thôi í. Ngoài bánh đa trộn thì ở đây có miến trộn nữa. Ăn trộn nhớ xin thêm bát nước dùng thanh thanh vị ngọt thơm vị cua nữa nha. Cơ mà nước dùng này nóng kinh khủng ý, mọi ng ăn nhớ thổi kĩ không là bỏng đấy, mình bỏng lưỡi 1 lần vì ăn vội rồi í. Bánh đa ăn mềm, quán vỉa hè nhưng sóc kĩ lắm, giò tai giòn giòn thích ăn nhất đấy.
-
Khai quật được quán nhỏ ngõ ngách nhìn cùi cùi mà ưng phết. Bát đẹp, bánh đa trộn với xì dầu đơn giản, chá cả, đậu và giò ngon cực kì. Nhìn be bé thế mà no phưỡn bụng bữa trưa và chỉ tốn 30K hoy. Cách trộn ở đây cũng bình thường thôi chỉ là trộn vs magi, gia vị nhạt nhạt dễ ăn thôi. Nếu muộn mặn hơn vì ăn nước í vì nước cua ở đâu đậm đà hơn nhiều. Ai làm quanh Láng Hạ, Nguyên Hồng, Vũ Ngọc Phan thì note quán này đi nghen! 📍C3 Hoàng Ngọc Phách
-
1 tuần mà không ăn ở đây ít nhất 1 lần thì mình sẽ rất nhớ, rất thèm :)) Mình chỉ ăn bánh đa trộn ở đây, với 1 bữa trưa thì bánh đa trộn ở đây đạt đủ tiêu chí ngon và rẻ. 1 bát khá là nhiều rau và nhiều bánh đa, 1 cái giò với 1 ít mảnh chả cua - hơi bị ít đạm nhưng với cái giá 25 k thì mình thấy ổn. Điểm trừ của quán này là chủ quán rất hay nghỉ, hôm nào cuốc bộ ra đây ăn mà quán nghỉ là buồn hiu :)) thêm nữa quán này mà ăn trưa hè nóng thì gọi là tắm trong mồ hôi luôn.