Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Cuốn Nóng - Hàng Trống
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Cuốn Nóng - Hàng Trống
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Cuốn Nóng - Hàng Trống
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trong chuyến đi HN hồi trước Tết mình có ghé vô đây ăn sáng. Đi lòng vòng khu Nhà Thờ thấy có quán bánh cuốn này là đặc sắc nên chọn điểm dừng chân là ở đây. Ăn bánh cuốn ở đúng quê hương miền Bắc dĩ nhiên là hơn hẳn ăn bánh cuốn ở SG. Quan trọng là rẻ hơn nữa!!!! Một phần ở đây là 20k (tính luôn miếng chả), mình còn gọi thêm phần cuốn với trứng cực lạ (ở SG ít có, mà cách làm cũng khác) cũng 20k luôn. 1 phần trứng có 2 cuốn, phần bình thuờng hình như có nhiều hơn 2 cuốn, đầy ắp cả dĩa! Mình ăn 1 phần bình thường với 1 cuốn trứng thôi mà no đến chiều!!! Bánh cuốn ở đây dai hơn ở trong SG một xíu, phần nhân cũng đầy đặn. Phần nuớc mắm nhạt hơi ở trong Nam pha, ít ngọt và loãng hơn, có pha thêm nước thịt nóng nóng, nhìn kỹ sẽ thấy có chút thịt bằm trong đó. Rau để riêng, hihi mình thích vậy vì mình ko ăn rau, để chung trong dĩa mà ko ăn thì sẽ mang tội bỏ mứa =)) Mình ăn ở đây mà thấy khách ra vào cũng liên tục. Mãi một lúc cô bán hàng mới được nghỉ để ăn sáng, lúc đó thì mình thấy chú diễn viên Công Lý hình như là người quen của quán, đi ra đi vào nói chuyện gì đấy. À, ăn ở đây mắc cười nhất là được thưởng thức ca nhạc của gia đình bán kẹo kéo. Mấy người bán kẹo nhưng đẩy theo cái loa thật to rồi hát nhạc sến vang 1 góc đường, con nít cũng hát nhạc này luôn =)))) Giống như quán nhậu ở SG, có điều SG chỉ hoạt động ca nhạc như vậy vào buổi tối, còn ở đây là 9h sáng, trước khách sạn trong khu Phố Cổ :)))) Một hồi thì bị mấy ăn trật tự giải tán luôn. :)))
-
Bánh cuốn ở đây khá là nổi tiếng và ngon lắm luôn nhé. Nếu so với các nơi bán bánh cuốn khác thì hơi đắt nhưng với vị trí đắc địa như thế này thì với giá 20.000 đồng một đĩa bánh Mình thấy cũng khá là phù hợp. Mà ăn bánh cuốn dẻo và ngon lắm nhé chứ không như các hàng khác làm rất vớ vẩn. chị chủ quán làm khá nhanh nhẹn. Đi ăn tầm sáng thì đúng là thôi rồi chật ních người khách khứa ra vào tấp nập luôn. Mình khá là thích quán bánh cuốn này. Tuy nhiên thì không có nhiều dịp để quay lại đây lắm. Hì hì TT.TT