Giới thiệu
- Địa chỉ: 179 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 16:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 16:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Cao Bằng - Trung Kính
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Cao Bằng - Trung Kính
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Cao Bằng - Trung Kính
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Cuốn Cao Bằng - Trung Kính
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Cuốn Cao Bằng - Trung Kính
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình như kiểu bị nghiện món này ấy :D :D :D thề là cuối uần nào cũng ăn món này vì đầu tuần toàn đi học sớm không có thời gian ăn nhưng có ăn cũng toàn ăn ở hải phòng :):) :) . Nay chơi sang chảnh lên hẳn thủ đô ăn cơ mà cũng ngon không kém nhé . Bánh cuốn nóng cuộn nhân thịt bên trong đã vậy mê nhất quả giấm chấm ăn kèm ấm ấm pha chuẩn độ không bị mặn cũng không nhạt :) :) :) ăn một đĩa mà cứ muốn ăn nữa :D :D :D nếu có dịp chắc chắn sẽ quay lại quán
-
Công nhận mấy món vị Tây Bắc kiểu rất riêng, dễ bị nghiện lắm, Cứ rét rét là nghĩ ngay đến món này. chẹp chẹp. Bánh cuốn khách đến mới tráng bánh, ăn cùng nước dùng thơm thơm, nóng hổi. Túm lại, ngon vs thèm quá bà con ạ! mình ăn suất 30k.
-
Nghe tới bánh cuốn Cao Bằng lâu rồi, ăn thử một lần ở Nghĩa Tân. Sau đó, mới ăn lại vài lần ở quán này do gần nhà. Đông ơi là đông, bán từ sáng tới chiều tối. Bánh cuốn ăn cùng nước xương hầm, gọi đầy đủ thì có trứng và chả. Mỗi suất có kèm 4 cái bánh cuốn to. Theo sức ăn của mình thì ăn xong suất này no cả ngày, mà nhanh ngán nếu không ăn kèm măng chua. Quán cũng có bán măng chua và lạp xườn chuẩn. Quán khá dễ tìm, nằm ở đường đôi Trung Kính, đối diện Nhà Xinh. Ăn buổi sáng thì khá đông và phải chờ hơi lâu. Nhưng nói chung chưa biết bánh cuốn Cao bằng thì nên ăn thử xem sao. Có khi lại ghiền ^^
-
Mình ăn ở đây từ ngày đầu mới mở. Vẫn nhớ cảm giác vui mừng khi tìm dc quán ăn hiếm hoi gần giống vị quê nhà. Hồi đó 25k, đắt hơn trên quê nhiều cơ mà vì là Thủ đô mà, ok, vẫn ủng hộ đều. Sau 2 năm, hôm nay mới quay lại. Ôi thôi, vị ngon giảm sút thì thôi đi, lúc nghe thanh toán mà tưởng cằm chạm đất luôn. 40k 1 suất đầy đủ???? Có thể là do thay chủ quán chăng? Cô chủ cũ mình k gặp nữa. Mình và các bạn quyết định 'say goodbye' từ đây.
-
Lần đầu ăn thử nhưng ấn tượng không tốt chút nào. Bánh dày vỏ, thịt khá đậm đà, giò to nhưng với giá 40k thì vẫn là quá đắt. Bánh cuốn bình thường có 25k - 30k thôi. Ở đây dày vỏ mà ít thịt nên giá như vậy là quá cáo. Điểm cộng là làm trứng lòng đào vừa tới, chảy ra rất ngon. Miếng giò thái to thô nên khi ăn hơi mệt. Nói chung với mức giá 30k - 35k thfi sẽ hợp lí hơn vì thực tế chi phí bánh cuốn rất rẻ chứ không hề đắt thế này.