Giới thiệu
- Địa chỉ: 208 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 16.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 16.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bami Bread - Hoàng Quốc Việt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bami Bread - Hoàng Quốc Việt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bami Bread - Hoàng Quốc Việt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bami Bread - Hoàng Quốc Việt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bami Bread - Hoàng Quốc Việt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chuyện là công ty mình làm hay họp trưa thứ 7 nên toàn rủ nhau gọi đồ về ăn tại chỗ. Có mấy lần hứng lên gọi tận mấy hãng mỳ khác nhau về thử nhưng chốt lại thì Bami vẫn hợp khẩu vị nhất. Cả mì thập cẩm, gà sả hậu heo quay đều ngon. Mỳ nóng giòn và sốt xuất sắc. Có 1 điểm duy nhất mình lăn tăn là bị tính thêm 5k tiền xuất hoá đơn mà còn ko phải hoá đơn đỏ ???
-
- Chất lượng: Đã ăn Bami Bread mấy lần và rất ưng bánh mì ở đây, đặc biệt là phần nước sốt. Bánh mì giòn và đậm đà, nóng hổi, vị nào ra vị ấy. Bánh hơi bé nhưng nhân đầy đặn. Ngoài ra đồ uống có thêm trà đào, trà quất... chỉ 10k tha hồ chọn ( Tất nhiên là chỉ có quất và đào chạy qua hàng nước 😂) - Giá: Trung bình, khoảng 25k 1 cái tuỳ nhân. Tuy nhiên tiền ship lấy đắt kinh khủng. Freeship trong vòng 5km nhưng đến chỗ mình có khoảng 6km lấy tận 25k bằng luôn tiền 1 cái bánh ?!? - Vị trí: Lần nào ăn cũng toàn ship về hoặc ăn ngay ở The New District nên thực sự chưa biết cái quán mô tê ra sao 😂 => KL: 1 trong những hàng bánh mì mình thích !
-
Chất lượng phục vụ không bằng các cơ sở khác. Nhân viên làm tương đối chậm. Bánh ngon. Giao hàng tốt, nhanh nhẹn dù giao thông khó khăn. Có điều vui lòng tặng phiếu với đơn hàng trên 50k nhé các bạn
-
Thỉnh thoảng khi ở một mình mà lười nấu thì mình lại gọi bami. Và vị yêu thích của mình là bánh mì trứng 15k. Bánh này mềm, trứng cũng mềm nên mình ăn thấy rất thích. Lại nhiều dưa chuột và không rau sống nữa. Trước mình không ăn được khi có sốt cay nhưng hình như dạo này bami làm đỡ cay hơn nên ăn được. Tại toàn quên dặn nhân viên vụ cay. Bami ở đây phục vụ rất nhanh, chắc vì gần mình nữa nên tầm 15-20 phút là bánh tới rồi. Thấy menu có món mới trà đào sữa (có thể có lâu rồi mà lâu mình không ăn nên thấy mới). Giá 20k. Mình đoán đây là trà túi lọc hương đào thêm sữa, thạch và vài viên trân châu trắng. Uống hơi ngọt một tẹo nhưng cũng ổn, nhất là với bánh mì cay. Nhưng mình vẫn thích trà đào truyền thống của bami hơn. Bạn nào thèm trà sữa quá thì ăn bánh mì gọi tạm cái này uống cũng ok này.
-
Mình ăn ở đây nhiều lần vì chất lượng rất tốt. Mình đã ăn 2 loại là bánh mì Hội An và bánh mì heo quay. Mình thích nhất là bánh mì Hội An. Bánh nhân đầy đặn, đậm vị. Ăn 1 cái là no căng luôn. Giá 25k/chiếc. Rất hợp lý. Nhân viên làm việc cũng rất nhanh nhẹn và chu đáo. Sẽ quay lại đây nhiều nhiều ❤️