Giới thiệu
- Địa chỉ: 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 20:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 20:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Bamee Deli - Bánh Mì Các Loại
[Món ăn] - Quán Ăn Bamee Deli - Bánh Mì Các Loại
[Món ăn] - Quán Ăn Bamee Deli - Bánh Mì Các Loại
[Món ăn] - Quán Ăn Bamee Deli - Bánh Mì Các Loại
[Món ăn] - Quán Ăn Bamee Deli - Bánh Mì Các Loại
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh cực giòn, ăn ngon nhất là món gà hàn quốc. Bà chủ nhiệt tình thân thiện, nhân viên cũng hay cười. Đặc biệt ăn bánh mì lại còn được ngồi điều hòa =))) sướng vãi. Nhất định quay lại
-
Mình được bạn giới thiệu đến quán ăn thử. Ấn tượng đầu tiên là quán có không gian khá rộng và thoáng so với nhiều tiệm bánh mỳ khác, nhân viên ngoan và lễ phép. À tuy nhiên tiệm ở mặt đường nhưng hơi bị khuất sâu nên khó tìm, mình không chú ý bị đi vọt qua phải quay lại :))) Mình gọi combo bánh mỳ bò nướng và trà quất, trúng đợt giảm giá 20% nên còn 31k, tính ra thì khá rẻ. Bánh mỳ nhiều thịt, vị đậm đà, nước sốt có vị đặc biệt riêng. Sẽ quay lại để thử các vị bánh khác :)
-
Thử một quán bánh mì mới, thấy menu cũng khá đa dạng và giá khá mềm. Mình gọi 1 bánh mì gà 19k, khác với các bánh gà nướng từng ăn. bánh này sốt đẫm nhưng không dành cho những người không ăn được hành như mình. Ngoài ra bánh mì que thì lại rất ngon 10k/3 cái. ở đây có nước nha đam rất đáng thử nha.
-
Sáng đặt vội ít bánh mỳ que và 1 bánh mỳ gà kiểu Hàn. Khá ổn trừ vụ bánh mỳ que bị nướng hơi khét, đen thui 1 phần và bánh mỳ gà thì nhiều cà rốt bào sợi quá :( Quên k chụp ảnh lại nhưng khâu bao gói sản phẩm của quán rất ok.
-
Thấy quán được review tốt nên order ăn thử. Bánh mì que khô, vỏ bánh hơi cháy, pate không ngon. Bánh mì gà nướng kiểu hàn nhưng thịt không phải thịt gà, không biết quán có giao nhầm không nhưng ăn thì tổng thể không có gì đặc sắc cả. Về bao bì của bánh thì rất ổn nhưng nước nha đam của mình ship đến nơi thì đã bị đổ ra 1 nửa do nắp cốc chỉ đậy hờ. Quán lưu ý nhé.