Giới thiệu
- Địa chỉ: 32 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 149.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 149.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bak Kut Teh - Mì Sườn & Cơm Gà Hải Nam
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bak Kut Teh - Mì Sườn & Cơm Gà Hải Nam
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bak Kut Teh - Mì Sườn & Cơm Gà Hải Nam
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bak Kut Teh - Mì Sườn & Cơm Gà Hải Nam
[Món ăn] - Quán Ăn Bak Kut Teh - Mì Sườn & Cơm Gà Hải Nam
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hương vị cay nồng rất ngon, như bên Sing
-
Chuyện là em hôm nay đi qua Nguyễn Khánh Toàn thấy nhà hàng này, nghe tên thấy cũng lạ nhưng vì bạn em bảo món này ở Singapore nổi lắm nên em cx muốn thử 😂 Đầu tiên về không gian, mọi thứ cũng đơn giản, bàn ghế gỗ với mấy bức ảnh món ăn treo xung quanh. Tầng 1 phục vụ đồ ăn nhanh còn tầng 2 là lẩu với món uống bia. Không quá rộng, được cái mặt đường. Có hai biển hiệu mời khách khá ấn tượng và bắt mắt. Chấm 7/10. Đến món ăn, dù menu cũng phong phú, cơm gà hải nam, cơm ba chỉ hầm, bao tử hầm,... nhưng em vẫn chọn món ăn đặc trưng tên nhà hàng, tiếng Việt goi là Sườn trà(?). Đầu tiên em nghĩ nước dùng sẽ có vị trà nhưng mà em nhầm 😂 cũng k rõ vị gì nhưng mà nước dùng cay cay hơi tê lưỡi một tí, nhưng ăn vài miếng thấy cũng dịu hơn và dễ ăn. Sườn được hầm mềm dễ tách và có vị đậm đà của gia vị, điểm sáng. Ăn kèm là mì hoặc cơm, bọn em chọn cả 2. Mì được trụng vừa tới, rưới nước dùng giống sườn. Có 2 loại nước chấm như trên ảnh. Em cũng không rõ cách ăn lắm nên hơi lúng túng, sau được hướng dẫn là uống vài thìa nước dùng rồi gắp sườn ra bát riêng, ăn với mì, cơm và nước chấm. À điểm sáng tiếp theo là có túi rác ngay cạnh sạch sẽ để xương sườn 😂 Món rau ăn cũng được, đậm đà. À bọn em được mời trà nhài, là trà đá thả thêm hoa nhài khô nhưng mãi sau mới có nên không chụp lại ảnh ạ 😂 Chấm món ăn 8/10, chưa thử món khác nên không đánh giá đc ☹️ Về giá cả: ở biển đề là Từ 39k nhưng nếu ăn cả rau và nước thì mỗi người khoảng 80k, còn ăn phần ăn không thì khoảng ~50k. Em thấy giá chấp nhận được, hợp lý và tương xứng món ăn 👍🏻 Tổng kết thì em thấy khá đáng thử, nghe nói là món 'Sườn trà' lần đầu xuất hiện ở Hà Nội. Em thấy menu có vẻ toàn món nhẹ nhàng ít dầu mỡ, dễ ăn. Ai không ăn được cay nhớ nhắc nhân viên trước tại em biết ăn cay mà miếng đầu tiên hơi giật mình 😂. À quên thấy bảo cơm gà Hải Nam ngon gần bằng Kampong 🤣. Các món khác nếu có cơ hội thử em sẽ review sau ạ 🙆🏼