Giới thiệu
- Địa chỉ: 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn Quán Bà Tình - Cháo Lòng & Lẩu Lòng Chợ Đuổi
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Bà Tình - Cháo Lòng & Lẩu Lòng Chợ Đuổi
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Bà Tình - Cháo Lòng & Lẩu Lòng Chợ Đuổi
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Bà Tình - Cháo Lòng & Lẩu Lòng Chợ Đuổi
[Món ăn] - Quán Ăn Quán Bà Tình - Cháo Lòng & Lẩu Lòng Chợ Đuổi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nay có đứa bạn nhắc lại mấy quán lòng ngày xưa hay ăn mà search trên placevietnam quán này chưa có nên tạo địa điểm luôn. Viết review để note lại, hôm nào đi ăn sẽ up ảnh sau ^_^ Đây là quán lòng mà tầm 5-7 năm trước mình hay ăn. Ngày xưa nó nằm ở khu Chợ Đuổi, hình như là phố Cao Đạt, gần Đại Cồ Việt. Sau chợ bị phá thì quán cũng chuyển địa điểm, đến tân bây giờ thì an vị ở 27 Đại Cồ Việt. Hàng lòng ngon nổi tiếng, bây giờ cũng vẫn thế, mà có vệ sinh hơn nhiều (theo lời kể của bạn), chỉ không biết là có đông kinh khủng như ngày trước không @.@
-
Quán này ngay đầu phố nhà mình tuy nhiên sống hai mấy năm đây mới là lần đầu tiên ăn thử :)) Nhọ cái hôm qua đây ăn lại hết cháo lòng nên làm đĩa lòng xào với khoai chiên thôi. Chờ đồ bị hơi lâu, mặc dù vẫn giờ ăn trưa và quán không đông khách lắm. Lòng xào ăn rất được, hôm nào mình ắt sẽ qua để ăn cháo nữa. Gần nhà mà giờ mới thử thiệc là tội lỗi :ss
-
Đầu tháng là cứ đi chén món tiết canh, lòng lợn cho nó đỏ đến tận cuối tháng luôn. Quán rất đông khách vào sáng sớm và chủ yếu phục vụ khách quen là chủ yếu. Tiết canh ở đây ngon thiệt. Nhiều bổi, bên trên có miếng gan lợn và ít lạc rang dập dập ăn rất bùi. Món lòng thì khỏi nói rồi, đĩa lòng đầy đặn. Sáng sớm đi uống rượu quê nhấm với lòng ngon tuyệt. Rau thơm cũng thoải mái, nhìn khá sạch sẽ. Chủ quán niềm nở mà phục vụ cũng chu đáo, nhanh nhẹn. Nói thật là ăn ở đây thì không muốn ăn chỗ khác nữa.
-
Vị trí: chỗ đèn xanh đèn đõ đoạn cầu ý, quân khá sạch sẽ, ko to lắm, chỗ để xe thoải mái phết Khu vực Bách Khoa - Kinh tế không nên bỏ qua hàng cháo lòng này nha. Ngon hơn hàng ở Đại La thân thuộc quá nhiều Sáng ra học thể dục xong qua ăn bữa sáng đầy chất. 3 đứa gọi 1 đĩa lòng cho 3 người và 2 bát cháo, ăn no đến tận tối Đĩa lòng đầy nhưng chất lượng lém nhe: Tim, gan, tràng, lòng, dạ dày, dồi. 170k đĩa này thì phải, phải nhìn ngoài mới thấy nó to như thế nào :o Tràng ăn giòn thích nhất. Lòng khá tươi, ăn ổn này Cháo mà không cho lòng thì 15k/bát còn có cả lòng mình cũng ko rõ. Mình ít ăn cháo lòng nhưng bạn mình khen chỗ này làm ngon, cá nhân mình thấy ăn ổn, cũng nhiều Quán làm khá nhanh, khách ăn sáng đông. Quán bán cả ngày mà cháo chỉ bán sáng thui, các buổi khác là lẩu lòng, không biết ngon không nhỉ, chờ mọi người ăn về review vậy :"> Bán hàng + phục vụ đông nên nhanh nhẹn, chu đáo, chủ khá vui tính nè :)) Bọn mình ăn đống nè, trà đá các kiểu thì hết hơn 200 xíu. Ko rẻ và cũng chả đắt cho bữa sáng đầy đạm này
-
Lâu lâu không hẹn hò con bạn, 2 đứa hẹn nhau đi ăn buổi trưa T7. Cả 2 đứa đều thích ăn lẩu cháo lòng nên quyết định đi ăn, cuối cùng kéo thêm được 2 nhân nữa đi thế là quyết định ăn lẩu lòng cháo ở đây. Quán ngay dưới chân cầu vượt ngã tư Phố Huế. Mình đến lúc buổi trưa lúc 12h kém quán đông kịt luôn, vừa đỗ xe nhân viên chỉ nói luôn, hết luộc rồi chị chỉ còn xào với lẩu lòng thôi. Hix hix.. mới ăn lần đầu với lại hẹn bạn rồi đành ngật đầu chứ hẹn lại mệt lắm. Lẩu lòng ở đây khá ngon, bổ rẻ, lòng ròn khhoong bị dai. Quán có 2 tầng, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, dù quán khá đông như vẫn vui tính nhiệt tình...