Giới thiệu
- Địa chỉ: 101A C4 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Huyền - Bánh Cuốn Nóng Gia Truyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Huyền - Bánh Cuốn Nóng Gia Truyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Huyền - Bánh Cuốn Nóng Gia Truyền
[Món ăn] - Quán Ăn Bà Huyền - Bánh Cuốn Nóng Gia Truyền
[Món ăn] - Quán Ăn Bà Huyền - Bánh Cuốn Nóng Gia Truyền
Vị trí
Đánh giá
-
-
ăn ở đây lúc nào cũng ngon tuyệt <3
-
Bản thân mình ăn ở đây thấy thật sự không vừa miệng lắm :( một đĩa bánh cuốn mà được ít bánh lắm, nước chấm cũng không có gì nổi bật, vị không ngon như mình tưởng. Trứng thì ăn được. Nói chung đi một lần cho biết chứ cũng không có ý định quay lại :p
-
Nay có đi ăn quán này, thấy đông khách nên vào ăn sang. 1. Quán có mặt tiền khá rộng, để xe thoải mái, rất đông khách, ngồi kín bàn luôn. 2. Mình gọi 1 đĩa bánh cuốn 20k, nước chấm có chả 8k, bánh cuốn trứng 10k. 2 người ăn 1 đĩa bánh, 2 bát nước chấm, 2 trứng hết 56k. Bánh ăn không có gì đặc sắc lại ít, gần như ít hơn 1 nửa so với các quán khác mà giá lại cao hơn nhiều. 3. Phục vụ thì tạm ổn, quán không quá bẩn. Nhưng giá cao thế này mà ăn không no nên chắc không quay lại.
-
Suất bánh cuốn được 5 cái cắt đôi thành 10, tí tẹo teo. Chả thì được 5 miếng bằng ngón tay trẻ con., đi mua lẻ chắc tầm chưa đến 5k tiền chả. Chưa trả tiền mình nghĩ tầm 15k_20k là cùng. Ai ngờ chém 28 k. Ăn rồi mà bụng đói như chưa được ăn. Sáng nay vừa ăn và sẽ không bao giờ quay lại.
-
Ăn cũng ngon nhưng mà công nhận đắt. 2 người ăn no no chút ăn kiểu ăn tối thì hết 100k, mà ko phải là no đẫy đà í. Ở đây mình thích ăn bánh cuốn nhất, mềm, mỏng, ngon mà QUAN TRỌNG NHẤT ăn xong không bị đầy bụng như những chỗ khác. Thế nên là ngày nghỉ là ra đây ăn. Tuy nhiên nước chấm ở đây thì không ưng ý lắm, rất bình thường, nhiều khi quán đông thì nước chấm còn bị nguội cơ nên mình không thích nước chấm ở đây. Chả nướng và chả quế cũng tạm được thui, không đặc sắc. Về không gian quán thì mặt tiền rộng, để xe thoải mái, bàn cao ngồi ăn không sợ bị dây nước mắm. Nhìn chung ăn ở đây quen vì cảm nhận không có hàn the, ăn không bị đầy bụng thôi nên cứ ăn hihihi