Giới thiệu
- Địa chỉ: 176 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Cụ - Bánh Đa, Nem & Miến Cua Bể Hải Phòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Cụ - Bánh Đa, Nem & Miến Cua Bể Hải Phòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Cụ - Bánh Đa, Nem & Miến Cua Bể Hải Phòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Cụ - Bánh Đa, Nem & Miến Cua Bể Hải Phòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Cụ - Bánh Đa, Nem & Miến Cua Bể Hải Phòng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm 176 lạc trung khá dễ tìm. Nhóm mình đi 5 người. Gọi miến trộn cua bể, nem của bể ăn kèm với bún, cơm rang, bánh đa cua bể,.. nước chấm đu đủ ngon ngọt vừa kèm đu đủ gion chan với bún ăn kèm nem cua bể ngon tuyệt cú mèo :))). Hihi. Bánh đa cua nước dùng rất vừa miệng. Nói chung đồ ăn ở đây rất đúng vị ở hải phòng. Với mức giá trung bình 40k/món cho bữa trưa hay bữa tối cũng khá hợp lí. Chỉ có điều cơm rang hơi khô chút nhưng cái này có thể bỏ qua vì tất cả đều perfect. Cô chủ với nhân viên ở đây cực kì thân thiện với mến khách nha mọi người. Sẽ quay trở lại. Hiihi
-
Đi ăn bánh đa cua cho đỡ nhớ hp, nghe nói quán dưới hp là hơi bị có tiếng luôn á, thậm chí còn thấy ảnh oppa 2PM chụp cơ ghê phết :3 Vị trí chung quanh nhiều dân văn phòng vì có toà vtc với học sinh khu minh khai ra ăn cũng tiện. Không gian có 2 tầng rộng rãi, bàn ghế xếp ngay ngắn, sạch sẽ. Ngoài bánh đa, miến cua đồng cua bể thì còn có miến, bánh đa trộn, cơm rang,... Bát bánh đa to ú ụ nào chả lá lốt, tôm, bề bề, rau nữa. Nước dùng ngọt lịm, bánh trụng khá mềm, vắt thêm chút quất là đỉnh luôn đấy. Nem cua vỏ khá dày cơ mà nhân cũng đặc, nước chấm pha vừa miệng, ăn cùng bún nữa. Đồ trộn đều có bát nước dùng đi kèm và cả rau sống nữa. Cơm rang hải sản không bị khô quá, nhiều mực đúng gu mình luôn. Nhân viên nhiệt tình, giá cả phải chăng, có 25k bát cua đồng thôi ạ :))
-
Quán này từ Hải Phòng lên thì chắc chắn 100% chuẩn vị HP nhé, mình xác nhận nhé. Quán nổi tiếng vs món bánh đa cua bể. Một bát đầy đặn có đủ thịt cua bể xé nhỏ, chả lá lốt, tôm, bề bề, thịt xíu, mộc nhĩ và rau theo mùa. Mùa đông nên là rau cần hoặc cúc, mùa hè là rau muống nha. Nước dùng ok, thơm và chuẩn vị nhé, đằm vị, đậm đà, chỉ cần thêm chút quất cho thơm đặc trưng và chút tương ớt là ổn. Bề bề hơi bé chút, thịt bề bề phải to mới ngon vì thịt bé sẽ ít cảm nhận độ ngọt thịt hơn. Nem cua bể vỏ hơi dày và cứng, nhân ổn, thơm. Miến trộn cua bể đĩa đầy đặn, nhiều nhân lắm cơ mà vị hơi nhạt. Nên đậm vị hơn chút xíu. Nói chung bánh đa cua đồng và bánh đa cua bể vẫn ok nhất nhé.
-
Bận việc bỏ bữa trưa nên đi kiếm một quán có thể ăn no lúc 3 giờ chiều. Đi dọc gần hết Lạc Trung thì thấy quán này còn mở mà còn khách. Quá may :)))) Nói thật là hổng biết chuẩn vị Hải Phòng như mọi người bình luận nó ra làm sao nhưng ăn cũng được thì ok rồi. Mình gọi miến cua bể. Hơi thắc mắc là tại sao bên cạnh tôm, bề bề, chả lá lốt, thịt cua bể... thì nó lại có món thịt xíu??? Ở HP mọi người cũng ăn vậy hở mọi người??? Cảm thấy ăn nó lạc điệu sao sao đó. Nước dùng hơi bị nhạt đối với mình, có lẽ do mình hay ăn đậm quen nên thấy thế. Cái bát ko được đầy đặn lắm - cả miến nước đồ ăn kèm các kiểu mà ko đầy bát, nhìn ko nhầm thì trông chỉ khoảng 2/3 bát thôi. Vì mình ăn quá bữa, rất là đói, nên thấy ko được no. Bù lại topping ăn kèm khá là nhiều, nên cảm thấy 40k cũng tạm thỏa mãn. Ở đây có sữa đậu nóng hổi uống khá ngon. Uống thêm cốc này bù vào bát kia là no. 50k cho một bữa trưa muộn. Hài lòng. Không gian rộng rãi, sạch sẽ, tường có tranh, khá đẹp. Sẽ quay lại thử các món khác.
-
Quán nổi tiếng vs món bánh đa cua bể. Nước dùng ok, thơm và chuẩn vị nhé, đằm vị, đậm đà, chỉ cần thêm chút quất cho thơm đặc trưng và chút tương ớt là ổn, sợi bánh đa to, dai không bị nát. Một bát đầy đặn có đủ thịt cua bể xé nhỏ, chả lá lốt, tôm, bề bề, thịt xíu, mộc nhĩ và rau theo mùa. Mùa đông nên là rau cần hoặc cúc, mùa hè là rau muống nha. . Bề bề hơi bé chút nên sẽ ít cảm nhận độ ngọt thịt hơn so vơi v=bề bề to nhiều thịt. Nem cua bể vỏ hơi dày và cứng, nhân ổn, thơm. Giá tầm: 40K/ bát bánh đa 50K/ đĩa nem cua bể ( hơi mắc xíu)