Giới thiệu
- Địa chỉ: 378 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 03:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 03:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Azat Coffee
[Tổng hợp] - Azat Coffee
[Tổng hợp] - Azat Coffee
[Tổng hợp] - Azat Coffee
[Tổng hợp] - Azat Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Azat Cofee & tatoo ~~ ☀️ Một buổi chiều muộn gió mát mấy chị em rủ nhau lại đây ngồi cf vì thấy quán cf này mới mở nè 👍 Vị trí : ngay đầu phía ngã 6 ô chợ dừa - đê la thành - nguyễn lương bằng - tôn đức thắng nhé. Nói thật là hơi khó thấy chút xíu vì biển hiệu hơi nhỏ, màu decor hơi bị tối ấy, quán nằm bên cạnh một ngõ nhỏ nhé 😁 ☀️ Không gian quán thì lúc đầu bước vào hơi bị huyền bí :)) có cả ngồi bệt hoặc ngồi bàn cao tuỳ thích, mình thấy ngồi bàn cao thích hơn và bên khu bàn cao này thì view đẹp hơn nữa 😁😁 Không gian mang hơi hướng decor ai cập :)) như đã nói ở trên thì huyền bí lắm, decor lạ và khá hay ho 😎😎😎 ☀️ Bọn mình đi đông nên cũng thử dc kha khá loại đo uống và bánh ngọt ~~ Đồ uống cảm thấy ngon và dễ uống nhất là choco ice blende, phần kem bên trên khá là ngon và ngậy 👍 Yogurt vị việt quất cũng khá ổn nhưng hơi bị nhiều đá xíu ^^ Trà táo bạc hà mùi khá là thơm 😝 Về bánh thì nhìn trông siêu đẹp và ngon mắt luôn nhaaaaa nhưng hơi bị fail với bánh matchaaaaa 🌱🌱🌱 còn bánh brownie thì ngon nè 😍😍 ☀️ Giá cả thì quá là đỗi hợp lí luôn, rẻ lắm chỉ từ 20-35k thui mà đến hóng dc tin là đang có khuyến mãi tăng 100 cốc ice blend cho những khách đến quán check in nhé ❤️ bao giờ hết 100 cốc thì hết khuyến mãi nha =))) mại zô mại zô 😱😱
-
Vị trí: cũng gần nhà mình, ở gần đoạn đê la thành. Tuy nhiên biển hiệu và lối vào quán hơi nhỏ nên ko chú ý dễ đi qua lắm ( bên cạnh là hiệu thuốc có biển rõ to nên e nó bị lu mờ). Decor: quán nằm trên tầng 2 và chỉ có 1 tầng vậy thôi. Dù lối vào và biển hiệu bé nhưng không gian cũng rộng ra phết. Chia ra làm 3 gian phòng, có 1 phòng là ngồi bệt. Quán hơi tối 1 chút, ngoài trời thì bàn cao quá và mình chẳng nhìn thấy gì dưới đường cả. Điểm đặc biệt ở quán này là tường đc vẽ và trang trí hình Ai Cập. Nhà vệ sinh mình thấy hơi mùi. Food & drink: đồ uống ice blended của mình trông khá đẹp. Uống thì cũng ko đặc sắc lắm, đc cái lớp kem tươi ở trên khá ngon. Mà mình có thắc mắc là sao đồ uống đá xay mà mình uống vẫn nhai đc đá cồm cộp là tn??? Bánh ở đây ko ngon tí nào. Cốt bánh hơi bị cứng quá. Nhân viên: lịch sự, phục vụ cũng nhiệt tình. Giá cả: giống với mặt bằng chung các quán khác. Dao động từ 25-50k gì đấy.
-
Biết đến quán từ ngày chưa mở quán mà đến tận bây giờ mới có cơ hội để đi. Quán nằm ở chỗ ngã 6 ô chợ dừa • đê la thành • khâm thiên • xã đàn • nguyễn lương bằng • tôn đức thắng. Quán nằm ở trên tầng 2 mà biển hiệu lại hơi nhỏ nên nếu k để ý thì sẽ bỏ qua quán ngay. Ấn tượng đầu tiên khi vào quán là decor quán khá đẹp, độc đáo và lạ. Quán trang trí theo phong cách của ai cập cổ đại nên khá lạ và huyền bí. Tất cả trang trí của quán đều là do các bạn nhân viên của quán tự tay làm ra. Quán có không gian trong nhà và ngoài trời. Bên trong nhà thì lại chia ra 2 khu. 1 bên có bàn ghế ngồi và 1 bên ngồi bệt. Gía cả đồ uống ở đây phải nói là khá mềm, chỉ dao động từ 20k cho đến 35k, vì quán nằm trên phố. Giá mềm mà chất lượng thì cũng tương đối oke. Menu quán khá phong phú, có cả đồ uống và bánh ngọt. Rất tiếc là món bánh ngon nhất của quán là mousse đào thì lại hết mất r. Thế nên mình chuyển qua ăn brownie. Bánh ngon. Cốt bánh mềm. Kem k bị ngấy. Vì bị cuồng việt quất nên cứ vào quán là mình auto gọi đồ uống này. Tuy nhiên là bị cho hơi nhiều đá nên mình để lâu mới uống n bị nhạt đi. Đồ uống dc trang trí cũng đẹp và bắt mắt. Quán này từ chủ quán đến nhân viên đều học về mĩ thuật nên quán có khá nhiều sách về mĩ thuật bản limited. Bạn nào học mĩ thuật mà qa đấy thì quá là hợp lý luôn r. Quán này vừa có đồ uống lại còn thêm cả xăm cho khách nhé, còn có cả bài magic nữa. Hiện tại quán đang có chương trình tặng 100 cốc ice blender cho khách nhé. Các bạn chỉ việc lên page của quán r làm theo hướn dẫn. Sau đó cứ thẳng tiến đến cửa hàng để nhận khuyến mại nha. Nhanh chân lên số lượng có hạn ạ. Có cơ hội tội gì mà k đi thử xem sao nhỉ. À nếu các bạn đến quán xăm hình thì sẽ được free luôn đồ uống nha
-
Quán đẹp vãi chưởng :))) decor kiểu ai cập nhìn lạ lạ như kiểu bước vào kim tự tháp nào ý :))) đồ uống thì rẻ 😝 Có bạn nhận viên phục vụ bar xinh gái nữa ❤️❤️❤️ À còn kết hợp cả tattoo ở quán, và thế là mình đã có 1 hình tha thu đầu tiên 😘😘😘
-
Nghe nói có quán cafe mang phong cách Ai Cập cổ đại nên phải đi thử xem thế nào luôn cho nóng 😍 🧀 Vị trí: Lúc mình ra đúng địa chỉ thì hoảng lắm vì tưởng nhầm chỗ, nhìn thấy mỗi cái tiệm thuốc còn không thấy quán cafe đâu cả 😅 quán nằm ngay cạnh tiệm thuốc đấy, mặt tiền khá nhỏ cộng với việc mắt mình toét nên khó nhìn là điều dễ hiểu 😌 thấy bảo mấy người mắt tốt tìm dễ lắm... 🧀 Không gian: Có cả ngồi bệt lẫn bàn ghế nhưng mình thích ngồi bàn ghế hơn vì thấy không gian ổn hơn so với bên ngồi bệt. Trên mỗi bàn có 1 chậu cây bé tí ti nhìn xinh xắn đáng yêu lắm. Tường được vẽ hình vua chúa thời Ai Cập cổ đại với chữ tượng hình nhìn khá vui mắt. Có cả ngồi bên ngoài trời nhưng mình thấy không nên vì cái bàn cao lắm, mình có 3m bẻ đôi nên chả nhìn thấy đường đâu cả 😢 🧀 Phục vụ: Nhanh nhẹn, tương đối thân thiện 🧀 Chất lượng: mình uống trà táo bạc hà, việt quất, chocolate iceblend và ăn brownie, cupcake và gato matcha 🍹 trà táo bạc hà mình chụp choẹt lâu lắm rồi mới uống, đá cũng tan kha khá rồi nhưng vị vẫn tương đối đậm, khá ổn. Có cả táo cắt nhỏ ở phía trên nhai giòn giòn cũng vui. Có điều mình không thích là lớp bọt phía trên uống không thích lắm, nên vớt bọt ra thì tốt hơn 🥂 iceblend và việt quất là 2 món mình thấy có ngoại hình ổn nhất. Việt quất uống cũng ngon còn iceblend thì chả hiểu xay thế nào mà vẫn còn nguyên cục đá =))) đến chịu 🍰 bánh có 1 điểm chung là tương đối cứng, brownie thì hương vị không đến nỗi nhưng lúc trộn bánh chưa được đều, mình ăn được miếng còn nhìn thấy nguyên hạt đường. Phần kem bên cạnh thì mình thấy không cần thiết cho lắm nếu như đã có sốt socola bên trên. Matcha không rõ vị, chỉ cảm nhận được tí mùi thoang thoảng sau khi ăn gọi là cho có thôi chứ chưa thật sự ổn 🧀 Giá cả: nước tầm 30-45, bánh tầm 20-35