Giới thiệu
- Địa chỉ: 12 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Avatar Cafe
[Tổng hợp] - Avatar Cafe
[Tổng hợp] - Avatar Cafe
[Thực đơn] - Avatar Cafe
[Thực đơn] - Avatar Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này thích nhất là cái vỉa hè thoải mái, ngồi cafe mang phong cách châu âu , nhưng vào bên trong thì lại là 1 phong cách hoàn toàn khác , nhiều mầu sắc cách thiết kế khá lạ , vẽ lên tường những hình ảnh lạ mắt . Mình đến đây thì thấy đồ uống ở đây cũng chưa thấy gì đặc biệt ngoài ra cơm trưa ở đây thì lại được order từ 1 quán khác .haha . Cũng tiện đấy chứ . Xung quanh khu vực này cũng có nhiều quán cafe mang phong cách ấn tượng có lẽ để phù hợp với đối tượng khách teen ở trung quanh . Giá đồ uống và cơm ở đây không đắt. Nhân viên nhanh nhẹn.
-
Bình thường hay hẹn hò mấy chị em ở quán Bùng Binh ngay bên cạnh. Hôm đó đổi không khí ngồi sang quán bên cạnh vì thấy quán khá là đông, mặt tiền rộng hơn bên kia. Quán có 4 tầng ngồi trong nhà có điều hòa mát... Mặt tiền tuy rộng nhưng thực chất bên trong trên tầng quán hơn bé. Menu đa dạng, ngoài đồ uống còn phục vụ một số món ăn nhanh. Đồ uống da dạng nhưng giống như các quán cafe đặc thù khác. Sinh tố pha vừa miệng, giá cả hợp lý. Mỗi tội em nhân viên phục vụ ngơ ngơ, mà phục vụ cũng khá lâu..
-
Mình không biết phải bày tỏ cảm xúc sao về quán này nữa. Được nghỉ trưa một lúc ngắn, muốn tìm quán ăn gần trường Đại học Hà Nội ăn qua qua rồi quay lại làm việc Đi ra ngã tư thấy có quán Bùng Binh và Avatar biển khá to, có ghi cơm văn phòng. Hỏi bên Bùng Binh thì không có cơm Chạy sang Avatar thì ... có 2 mẹ con ra mời Mình bảo cần ăn cơm văn phòng Con gái: nhà em không có cơm Mẹ: nhà chị có cơm. E ăn gì? Mình hỏi có gì Mẹ: có cơm bò sốt tiêu đen và cơm sườn Mình: cho e cơm sườn. Nhưng làm có nhanh ko. E chỉ có 30' thôi Mẹ: nhanh mà Lúc 2 mẹ con bạn ý vào mình nghe lỏm phát hoảng Con gái: nhà mình làm gì có cơm Mẹ: có, có, có Mình chờ hơi sốt ruột tầm 25' giục tầm 4-5 lần mới có cơm ăn. Hix có cơm ăn vội tý tẹo rồi chạy luôn. Ấn tượng hơi khiếp. Đồ đạc của quán cũ quá rồi, tầng 1 lại còn bày máy khâu cho cô con gái nghịch