Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 35.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 35.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Aroi Dessert Cafe - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Aroi Dessert Cafe - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Aroi Dessert Cafe - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Aroi Dessert Cafe - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Aroi Dessert Cafe - Trần Thái Tông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Aroi, giá cũng như bao quán café khác, đồ uống OK, mấy cái chanh leo tuyết, chanh tuyết, việt quất tuyết ngon lắm, nhưng mà việt quất tuyết hơi ngọt. Không gian 3 hay 4 tầng gì đấy, tầng 2 ngồi bàn ghế, tầng 3 bệt. Mình ngồi tầng 3, bàn thì nhỏ, không gian không rộng cho lắm nên những bàn khác nói chuyện gì nghe thấy hết. Nên bạn nào muốn ngồi cafe làm việc ở đây nên sut nghĩ lại. Hôm đó vào một phần không thoải mái là vì vậy. Cộng thêm điều hòa bật mãi không thấy mát, chán. Được cái bạn nam phục vụ rất nhanh nhẹn.
-
Bạn làm ở Toco nên đến uống ủng hộ mà lúc đi sang số 3 Trần Thái Tông nó gian nan quá, qua đường chỗ đấy sợ cực ấy, mới vào đến quán điều đầu tiên thấy là nóng, điều hoà bị hỏng hay sao ấy, tiếp đến wifi không dùng đc, nhân viên bảo wifi cả khu Cầu Giấy hỏng, ơ sao bên kia em vẫn bắt được? Điêu à? Chọn đồ đến lần thứ ba vẫn bảo đồ đấy hết với chưa kịp làm, thế chọn đại cốc trà đào này, không mất công đến rồi, bảo là chọn bạc hà ý, em không thích bạc hà sao cứ mặc định như thế. View cũng được nhưng nóng, nóng lắm, quạt thì nó cứ quay giữa đường đi chứ có vào chỗ khách được đâu. Trà đào ngọt quá và đá quá nhiều, miếng đào cũng chán. Ở đây có quả nhà vệ sinh có thể đặt vừa cái bồn tắm cho khách nữa ý, rộng thênh thang, nước rửa tay cũng thơm, điểm cộng nạ. Giá cốc này 25k
-
Mình đã cho Aroi một cơ hội nữa nhưng vẫn không khá hơn nhỉ ? Đến mấy lần nào, định gọi kem cũng không có, cứ bảo chỗ em hết kem thì mình cũng chịu các bạn, đây là kinh doanh chứ không phải chỗ chơi đâu, thực sự đấy. Mình muốn uống trà xanh kem cheese, làm ơn một lần còn kem đi được không, hay tại mình dùng mã khuyến mại ? Mình vừa bảo dùng mã, trong quán có ai đấy bảo, lại dùng mã", ù uây, đăng kí với ba vạn chín nghìn app giảm giá để nó quảng cáo cho, cho khách đến mà giở cái giọng gì đấy ? Mình hiện tại chưa có ý định đến đây lần nữa đâu. .
-
Quán đẹp. + Cơ sở nào cũng có 1 bạn nhân viên dắt xe khi tới và về , thật sự là thích. Nhân viên có tầm 4 - 5 bạn , nhìn ai cũng thấy hiền. + Không gian bày biện đẹp mắt , có những góc nhìn như truyện cổ tích vậy. Quầy order có 1 góc nhỏ xíu thôi. + Trà xanh kem cheese vừa ngon với mình , mặc dù vị trà xanh ko rõ ràng và màu xanh chẳng thấy đâu. Trà Aroi thì hơi dở, quá ngọt và ko gợi ra vị gì cả.
-
Vị trí : ngã tư Trần Thái Tông. Đôi khi hơi khuất tầm nhìn do cây. Không gian : tầng 1 là quầy order, tầng 2 ngồi bàn, tầng 3 ngồi bệt. View đẹp, quán khá ổn. Nhân viên : thân thiện. Chất lượng đồ uống : vẫn luôn trung thành với sữa chua việt quất và việt quất tuyết. Ngon dù hơi ngọt. Tuy nhiên vẫn thích cơ sở ở Khương Trung hơn cả từ không gian cho đến cốc, đĩa cũng được chăm chút hơn rất nhiều