Giới thiệu
- Địa chỉ: 239 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Aroi Dessert Cafe - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Aroi Dessert Cafe - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Aroi Dessert Cafe - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Aroi Dessert Cafe - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Aroi Dessert Cafe - Trần Đại Nghĩa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Aroi dessert mới mở thêm cơ sở mới ở Trần Đại Nghĩa . không gian quán mới khá đẹp , thoáng ,không bị ồn , phù hợp để ngồi làm việc về sản phẩm giống hệt các aroi khác , ở đây có hoa quả chấm thái ăn khá hay , ổn trà đào cam sả uống khá ngon nhân viên quán thân thiện
-
Bánh Tiramisu không ngon , vị trí đẹp , phục vụ tốt nhưng bánh có vấn đề
-
Aroi chính ra cũng bền ghê. Gần đây có mở thêm cơ sở này ngay gần trường mình nên mình cũng có quan uống thử. 💋 Vị trí: Quán nằm ở ngay mặt đường Trần Đại Nghĩa thôi. Gần đoạn ngã tư Đại La ý nhé. 💋 Đồ uống: Mìnhgoji chanh leo sữa và trà Thái đỏ. Cơ sở này pha hơi nhạt. Trà Thái đỏ thì mình thấy cũng ngon. Bên trong có thạch. Hình như làm từ chè nên thấy hơi đắng, ăn mát mát, hợp với trà ngọt ạ. Chanh leo sữa thì uống bình thường, k được ngon lắm. Mà cốc chanh leo sữa hôm đó không hiểu sao vơi ghê. Sau bạn mình đến có uống ép dứa. Cái này hơi chua chút. Uống tạm được. 💋 Giá cả: Mình thấy giá Aroi khá vừa phải. Tầm 30k 1 người. 💋 Không gian: Quán cũng đẹp nhưng hơi bí chút. 💋 Nhân viên: Khá nhiệt tình và thân thiện.
-
- Quán nằm ngay mặt đường Trần Đại Nghĩa, cùng với biển to và nổi bật nên rất dễ tìm - Menu đa dạng có cả đồ uống và bánh - Không gina Aroi thì vốn cũng khá đẹp, tuy nhiên chỗ này mình thấy không được rộng rãi lắm nên chắc chỉ có thể đi cùng 1 nhóm bạn nhỏ thôi chứ đi đông không có chỗ mà ngồi. Không gian được decor theo tông trắng đẹp mắt. Mình đến hôm gần giáng sinh nên còn có cây thông Noel rất đẹp. - Đi sáng sớm nên không có loại bánh định gọi nên gọi trà thái đỏ thì uống bình thường, không có gì đặc sắc. Điều kì là 1 lúc sau trà mất màu chuyển hẳng sang nâu nhạt.
-
Aroi tống 7 tầng đẹp mê li hic hic nhưng mà lâu lắm rồi chưa được lên í và thèm bông lan tứng múi nữaaaa thèm quá . Cà phê sữa đá ngon, giá ổn ( 20k ) Táo bạc hà uống hơi chán ( theo ý kiến của mình ), không bằng 1 phần của cabine ấy 😅 bị chua quá mà bạc hà bị hơi nồng vị. Bánh gấu ngon (35k) , có vị giống milo or ovaltine gì đấy, bánh vịt tạm được (45k) k ấn tượng gì lắm, hơi nhạt nhẽo, thi thoảng nên nến đc tí chua của lớp phủ màu vàng kia 🤣🤣🤣