Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 7 Tòa Nhà OCD, 1 Xã Đàn Mới, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 03:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 03:00
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Aries Coffee
[Tổng hợp] - Aries Coffee
[Tổng hợp] - Aries Coffee
[Tổng hợp] - Aries Coffee
[Tổng hợp] - Aries Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này mình thích được điểm view đẹp, tối đến ngồi lung linh mát mẻ. Cơ mà phục vụ thì "nạnh nùng" quá cơ😢. Mình gọi order bạn nv phục vụ đưa menu như cho có,mặt lạnh tanh làm cho mình tụt luôn cảm xúc😢. Quán đẹp, vị trí ổn mà không phát huy hết 😶
-
Quay trở lại aries, lần này mình k ngồi trên tầng cao nhất nữa mà ngồi tầng 6 và có những cảm nhận thú vị hoàn toàn khác so với lần trước Toàn bộ không gian tầng 6 có ghế bệt, ghế theo bàn, ghế ngồi ngoài trời. Mình lên đúng hôm có rất nhiều tài năng biểu diễn piano, ngồi thưởng thức cũng thấy thích lắm^_^ design của tầng này mình thấy chưa phải là đặ sắc lắm Đồ uống khá ngon, mình gọi sữa chua chanh leo Với 1 không gian ntn, giá cả mình đánh giá là ổn
-
Quán nằm trên đường đi làm, đi qua thấy view đẹp nên cũng rủ nhóm bạn lên xem thử. Nhóm mình có 7 người, lúc lên thì toàn bàn 2 nên không biết ngồi đâu, nhân viên thì cứ túm tụm không thấy ai ra xếp bàn cho mình (dù quán không đông), phải để mình ra hỏi mới bắt đầu ra xếp. Lúc gọi đồ thì hỏi passs wifi nhưng pass sai mà mình hỏi lại 2 3 lần, rất nhẹ nhàng nhưng nhân viên toàn nói giọng rất khó chịu, như kiểu nhà vừa bị ai cướp mất sổ gạo vậy :))). Xong gọi đồ thì nhân viên nhận order như kiểu vừa bị ai đánh, mặt cứ sưng lên, hỏi thì k nói, k cười nổi 1 câu. Đồ uống thì siêu chán, chưa thấy mojito nào chán như ở đây, giá thì k phải rẻ:v. Quả chốt, lúc xuống lấy xe bị charge mất 10k tiền gửi xe. Ok fine luôn :)))
-
👉🏻 Mình cho 5 sao không gian ngoài trời của quán, view nhìn ra ngã 6 Xã ĐÀn đẹp, thoáng, mát, decor đèn cũng lung linh lắm. Nhưng cho 1sao trong nhà, nhạc bật rất chán, vấp từ đầu tới cuối, đông đúc nhộn nhịp như cái chợ. Mình ngồi một lúc ù cả tai. Chuyển ra ngoài thấy khác hẳn 👉🏻 Về đồ uống thì quá tệ. Nhóm mình đi 5 người, gọi 7 cốc 7 loại khác nhau nhưng tất cả đều chán kinh khủng. Matcha và vệt quất pha toàn nước và sữa, k có mùi vệt quất. Nước dứa ép nhạt nhẽo, cf k đậm đà và thơm. 👉🏻 Nhân viên ở đây trẻ trung, xinh đẹp, đa phần là sv nên các bạn phục vụ nhiệt tình và khá nhanh. 👉🏻 Mình k thấy phục vụ nước lọc đi kèm. Gọi 1 bạn nv xin nc, bạn đó nói ở đây k có nc lọc. Mình thấy kì lạ, cũng muốn kiểm tra nên gọi lại bạn khác, bạn đó trả lời mình: có nc lọc tuy nhiên k có cốc, vậy nên khi nào có cốc ms có nc mang tới cho mình đc. Mình khá bất ngờ vì điều đó, có thể k có cốc chuyên dùng uống nc lọc, nhưng khách đang cầm nc mà bạn đó k thể linh hoạt phục vụ bằng những loại cốc khác. Mình thấy khá thất vọng. Ngay lúc đó bạn mình muốn hút thuốc nên đã chuyển ra ngoài sân ngồi. Lúc đó có hỏi lại em nv phục vụ ở ngoài có nc lọc k. E tl có, và ngay sau đó mang ra cho nhóm mình đủ 5 cốc. Vậy mình k thể hiểu đc tsao lại có sự khác biệt lớn đến thế giữa ba em nv chỉ trong vài phút. Nói chung là quán ngoài view sân thượng mát thì k đc gì hơn. Sẽ k bh tới nữa dù ngay cạnh nhà.
-
Hnay nhà mình định vào đây ngồi. Do mình và anh trai đến nơi trc nên ngồi trên xe ở trước cửa đợi mng đi sau vì chưa biết chỗ. Sau đó có nv trông xe ra chửi "Đmm cút mẹ đi cứ đỗ xe trc quán bố m à" :) Sau đó là một câu chuyện khá ầm ĩ khác. Thực sự không hiểu quán nào lại có thái độ kinh dị đến ntn