Giới thiệu
- Địa chỉ: 48 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: //banhngotphap.vn
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 65.000 ₫
- Website: //banhngotphap.vn
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Anh Hòa Bakery & Coffee - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Anh Hòa Bakery & Coffee - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Anh Hòa Bakery & Coffee - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Anh Hòa Bakery & Coffee - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Anh Hòa Bakery & Coffee - Trần Đại Nghĩa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần này đặt bánh sinh nhật cho sếp ở Anh Hòa. Đầu tiên bị sếp nhỏ báo là đến tận nơi cho cẩn thận đi, đặt bánh ở Anh Hòa hay bị viết sai tên lắm, mà viết sai tên sếp lớn là toi. Cơ mà cuối năm nhiều việc, đi sao nổi, nên bốc điện thoại gọi. Nhắc đi nhắc lại, đánh vần từng chữ và dấu một. Có dặn các bạn đến lúc 2h30. Sau đó sếp nhỏ bảo giao 2h đi, vì từng bị giao bánh trễ rồi. Mình gọi lại thì các bạn nhân viên bảo sắp giờ giao bánh hết rồi, ko đổi được, nhưng sẽ cố gắng. Cuối cùng 2h kém 20 các bạn đã giao bánh :D cũng được :))) sớm còn hơn ko, may mà có người ở công ty Bánh ngon, mềm, kem không bị ngọt, hoa quả ko bị nhũn. Mọi người ăn đều khá ưng ý. Giá bánh Anh Hòa thì hơi cao.
-
Bánh ngàn lớp việt quất vỏ ngon nhưng nhân việt quất ngọt quá, k có vị chua của hoa quả nên tổng thể bánh ăn cứ bị lợ. Ăn gần hết thấy trên vỏ bánh có vẩn, bụi đen xì, kb có đảm bảo k. Patisseur thì kém đi nhiều, giá giữ nguyên, nhưng phần nhân chắc chỉ bằng phân nửa trc đây, còn nhạt nữa. Bánh kệp xúc xích thì phần xúc xích ăn quá mặn, mặn đến k còn thấy vị bánh nữa. Nói chung bánh bakery của anh hòa có vẻ vỏ ngon nhưng nhân thì k :(. Về bánh gatô thì cốt bánh khô, k được thơm như paris gateaux. Gâfn nhà nên hay mua thôi. Bánh ga tô fhì k nhớ ảnh để đâu r T^T P/s k thisch bảo vệ ở đây, khách đến như vô hình ấy
-
Nắng chói chang, lượn vào đây cho mát. Cửa hàng ở ngay ngã 4. Bánh không nhiều loại, nhiều ô để trống không có bánh, nhìn không hấp dẫn. Gọi hộp bánh cắt nhỏ nhiều loại ở tầng 1 để ăn chung, có loại mềm, loại hơi khô, bánh ít ngọt, tổng thể dễ ăn. Trà sữa thái bình thường. Cafe dở. Order và trả tiền ở tầng 1 xong có thang máy lên tầng 3, không gian yên tĩnh, tâm sự hoặc đọc sách/ làm việc tốt, hơi tối (trưa nắng kéo rèm), decor đơn giản, nhà vệ sinh sạch.
-
Trà sữa thái có thạch khá mát trong mùa hè này Không gian yên tĩnh phù hợp cho học hành, làm việc hoặc tâm sự Tối có tầng 6 mát mẻ view đẹp ...
-
Mình đi mua bánh ăn sinh nhật, kiểu hộp nhỏ thôi, 3 miếng mousse việt quất với chanh leo. Mousse chanh leo thì bình thường, việt quất vị bánh rất tệ, cho vào miệng đã tan ra hết chả thấy vị gì. Chưa kể đến thái độ nhân viên không tốt cho lắm. Mousse việt quất bày trong 2 khay, khay vuông bánh mới hơn, khay tròn nhìn bánh không còn tươi và có vẻ bị khô. Chị nhân viên lấy cho mình bánh trong khay vuông nhưng bị mấy cô trong cửa hàng ra hiệu (cực kỳ lộ liễu ngay trước mắt mình) là lấy cho mình trong khay tròn. Lúc sau đi ra ngoài mình quay đầu lại thấy chị nhân viên trẻ kia đang nói gì đó dạng "lần sau em sẽ rút kinh nghiệm" ý. 3 miếng mousse 2cmx3cm mà tổng 21k. Thấy đắt quá. Menu bánh cũng không đa dạng lắm đâu ạ!! Các bạn nên không đến đây nếu muốn được ăn ngon nhé!! :> :>