Giới thiệu
- Địa chỉ: 297 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 04 35 331 999
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Số điện thoại: 04 35 331 999
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
📍 Nằm ở Trần Đại Nghĩa ngay đoạn Đại La rẽ vào. Cửa hàng biển màu xanh bắt mắt dễ tìm. Không gian khá rộng rãi, sạch sẽ. Để xe ở ngoài nếu hnao nắng thì yên xe siêu nóng đấy vì ko mái che hay gì hihi 📍Menu có cả món, cả lẩu. Mình đi ăn trưa nên gọi .Bún cốc hải sản: bạn mình ăn nói là nước được nhưng hơi nguội, hải sản tươi, nhìn cốc không nhiều nhưng đủ no mà hơi khó ăn vì nhiều thứ mà miệng cốc thì nhỏ .Cơm rang đùi gà: cơm rang giòn nhưng không bị cứng, đùi gà mềm, sốt hơi ngọt Nhân viên nhiệt tình, không phải chờ món lâu Mình không gọi nước do 2 đứa lại mua trà sữa trước đi tới mất rồi, nhân viên vui vẻ không thái độ gì 😅 📍Giá rổ mình đã up thực đơn, mình nghĩ khá là hợp lý. Không thực sự xuất sắc nhưng ăn trưa hay đổi món vào đây khá là ok
-
Cơ sở mình hay ăn là ở Chùa Láng. Lần đầu ăn lẩu một người ở Trần Đại Nghĩa này :))) Như những lần trước đã review, thì quán có dịch vụ khá tốt. Nhân viên nhanh nhẹn, tận tình. (Mình ăn lẩu, để ý thấy lửa nhỏ đi đã ra thay cồn rồi). Cơ sở này hơi nhỏ nhưng có 2 hay 3 tầng gì đó. Mình ngồi tầng 1 thì chắc chứa được khoảng hơn chục người. Menu đa dạng các món: có cơm rang, mỳ xào, bún phở các loại, lẩu các loại và các món kèm như nộm hay chân cánh gà rang muối. Thấy món đặc biệt ở đây là rang muối hải sản. Mình k rõ "hải sản" chỗ nào nhưng vị ướp khá lạ. Ăn cũng ngon, hợp khẩu vị mình. Nhưng any mình thì không thích lắm. Chắc tuỳ người. Sốt chấm ngon :))) gọi chân gà sả ớt kèm sốt chấm (trong ảnh) ăn thấy hợp, hơi cay cay 😍 Giá mấy món ăn kèm thấy hơi cao. Lẩu một người khá đầy đủ và nhiều 😂 Đi 2 người gọi thế này phải ăn cố, còn chưa đụng tới mỳ nữa 😂😂😂 Nói chung mình thấy hệ thống nhà hàng An Viên này rất ổn và đáng thử 👌👌👌
-
Nhà hàng nằm trên phố Trần Đại Nghĩa, cũng dễ tìm. Không gian sạch sẽ, mát mẻ, nhân viên phục vụ lịch sự, nhiệt tình. Đồ ăn: mình gọi cơm chiên đùi gà và cánh gà chiên mắm. Cơm nóng, đùi gà mềm, nhưng tẩm ướp hơi nhạt, cần đậm đà hơn chút thì sẽ oke hơn, giá 40k là khá mềm. Cánh gà chiên mắm cũng vậy, 20k/cánh và nhà hàng chỉ làm từ 2 cánh trở lên, cảm giác như đang ăn cánh gà chiên xù hơn, ko có vị gì đặc biệt. Tuy nhiên cơm ở đây cũng gọi là ngon và hợp túi tiền. Ngoài ra ở đây còn có các món lẩu. Bạn có thể gọi xuất lẩu 1 người giá 68k và gọi thêm các món khác.
-
Quán chuyên phục vụ các món ăn về chân gà nên món đáng ăn ở đây dĩ nhiên là chân gà. Chân gà rang muối và chiên mắm mình ăn không thấy khác biệt lắm, tổng thể thì ngon bõ tiền. Quán có phục vụ thêm cả lẩu. Mình gọi 3 suất lẩu 1 người gộp lại, mà chỉ được 1 đĩa rau bé tý 1 người ăn đủ, 1 đĩa ba chỉ bò chắc được tầm 2 chục miếng nát nát, toàn mỡ. Ăn xong trong vòng 10’ như chưa có gì vào bụng. Quyết định gọi thêm 100g sườn sụn, giá 50k. Đợi rất lâu phục vụ mới mang ra, và nhìn đĩa giật mình vì không nghĩ giá 50k mà được 1 đĩa lèo tèo chưa được 20 miếng sụn. 1 mình mình chắc ăn 4 đĩa đấy thì vừa. Quyết định ko gọi nữa vì có gọi ra cũng chả bõ ăn. Nước lẩu thì tạm tạm, hơi ngọt. Ra thanh toán hết 400k bao gồm cả 8 chân gà và 1 pepsi 1 trà đá. Lúc cầm hoá đơn ra mới thấy mình gọi 1 trà đá mà tính cho mình thành 2. Nói chung là đắt, ăn chả được mấy miếng vào bụng. Không có lần thứ 2 quay lại, nếu quay lại chỉ ăn chân gà thôi :)
-
Huhu nghiện món chân gà chiên mắm :((( ăn hnay mai lại thèm 10k/c thuii, nc chấm siêu ngon. Nói chung phê qên lối về luôn :<