Giới thiệu
- Địa chỉ: N5C KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 14:30 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:30 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ý Linh - Ốc & Hải Sản
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ý Linh - Ốc & Hải Sản
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ý Linh - Ốc & Hải Sản
[Thực đơn] - Ăn vặt Ý Linh - Ốc & Hải Sản
[Thực đơn] - Ăn vặt Ý Linh - Ốc & Hải Sản
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm trong khu ăn uống N5C Hoàng Đạo Thuý, quán cũng khá rộng rãi, bàn ghế nhựa sạch sẽ. Menu của quán bán đa dạng các loại ốc, ngao từ luộc đến nướng, xào các kiểu các kiểu. Chất lượng các món ăn thì cũng gọi là khá ok, nhưng mỗi đĩa thì đồ khá ít, lèo tèo nên tính ra là giá khá đắt. Tính ra hôm ý đi ăn phải đến tầm 200k/người mà cảm thấy chưa ăn đc mấy :)) Nhân viên quán đông nhưng phục vụ chưa hiệu quả.
-
Được bà chị giới thiệu cho chỗ này ngon nhưng hơi đắt nên trc khi đi đã xác định rồi. Ai ngờ đến ăn xong vẫn hoảng. Quán vỉa hè, nằm khuất sau tòa nhà chứ ko hề có nhà cửa gì. Tất cả các món ở đây đều đc trình bày hỗn loạn, hoen hoẻn trong lòng bát (đĩa). Bạn hãy tưởng tượng rằng 4 đứa ngồi quanh đĩa ốc móng tay mà mỗi đứa đc 2 con là hết rồi, ốc gai khá khẩm hơn mỗi đứa đc 3 con :((( Đến sung muối nta còn cho vào cái bát đựng muối chấm bthg cơ mà :( Chất lượng các món thì cũng chẳng có gì đặc biệt, đắt cắt cổ vậy mà cũng đông ng ăn :s
-
Quán này có lâu lắm rồi nhưng giờ mới tạt vào ăn xem ra sao, ngon thế nào! Đại khái là ko có đặc biệt, vị ở mức bình thg, đc cái là có nhiều loại hải sản để chọn lựa vs chỗ ngồi thoáng rộng, khu trung tâm nữa nên tiện. Còn lại thì chỉ ấn tượng mỗi cái bảng giá...đắt phát hờn...khoảng gấp đôi những chỗ mình ăn...trả tiền mà choáng váng :D :D Một lần và mãi mãi....
-
Cái quán này nằm sâu trong sân chung cư, có chỗ để xe. Quán phục vụ ko lâu nhưng có em nhân viên tự tin lắm, mình kêu lấy giấy ra mà ghi xong ko thèm bảo em nhớ được, cuối cùng là nhầm lẫn và ra hỏi lại liên tục. Nhìn trên bảng giá là đã thấy đắt hơn so với chỗ khác rồi, xong lúc đồ ăn ra thì thất kinh luôn, thật ko ngờ nó lại "đầy đặn" đến như thế. Cái đĩa ốc gai nướng 80k mà mình đếm được hẳn 14 con, đĩa móng tay 150k vọn vẹn được trong lòng đĩa. Đau nhất là cái bát ngao hấp, bts nó đề trong menu là 30k nhưng giá đó là cho 2-3ng ăn còn nó làm cho mình cái bát n người ăn thì là 60k mà chắc nó bằng cái bát 30k ở quán khác mất. Tổng thiệt hại của mấy cái đĩa được gọi là hải sản này là hơn 700k, chặt chém thì nó cũng vừa phải thôi chứ ntn thì bố ai mà chịu được. Chào thân ái và quyết thắng, ko bao h gặp lại.
-
Đã được cảnh báo là quán này rất đắt nhưng ko ngờ là nó đắt thế, hu hu nhóm mình đi 8 người hôm đó ăn hết 720k, sẽ ko là gì nếu là hàng quán bình thường, ngồi điều hòa... nhưng đây là quán vỉa hè, ngồi trước cổng chung cư mà đắt lòi tòi phòi thế. - Đĩa ốc vơi ngoen ngoén, nhìn trông ngọ ngằn cực ý, đỉnh điểm là đĩa ốc gai siêu ít mà m nhớ ko lầm là 120k - Nhân viên thì lơ ngơ bảo ghi lại những gì khác order thì bảo em nhớ, lát sau nhớ nhớ quên quên đưa nhầm đồ bị tụi m chửi cho. - Sung ăn ngon nhưng mà ít, trông thật thanh cảnh.