Giới thiệu
- Địa chỉ: 163 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 20:30
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 20:30
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xuân Hòa - Bánh Mì Chảo
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xuân Hòa - Bánh Mì Chảo
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xuân Hòa - Bánh Mì Chảo
[Món ăn] - Ăn vặt Xuân Hòa - Bánh Mì Chảo
[Món ăn] - Ăn vặt Xuân Hòa - Bánh Mì Chảo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đến ăn thử vào cuối tuần vừa rồi với đứa bạn, nhiều mỡ nên ăn không thấy ngon, 50k cho 1 suất đầy đủ => đắt Mình hay ăn ở quán gần 444 Đội Cấn. 1 suất áp chảo có 25k, có nước sốt, xúc xích, khoai tây. Ăn không bị ngấy mỡ và quán sạch sẽ hơn quán này nhiều
-
Mới ăn ở đây hôm trc. Đọc cmt bạn nào bảo 30k nên gọi 2 chảo đầy đủ. Đến lúc thanh toán cả 2c bánh gọi thêm là 105k @@. Giá hơi chat so với các quán khác quán chật chội nên mình ngồi ngoài, không gian nhìn k đc sạch sẽ cho lắm Pate thơm, rất ngon, có trứng, chả, lạp sườn xúc xích. Các b đi ăn chỉ nên gọi pate trứng xúc xích là đủ ngon r, gọi đầy đủ ăn ngấy lắm Dưa chuột dầm còn k ngon bằng mình làm, chỗ đậm chỗ nhạt Bánh mì nướng quá tay, nên khi bẻ ra đầy vụn bánh, lúc sau gọi bánh mì mềm thì mới khá hơn đc chút Nhân viên phục vụ bình thường, k nhiệt tình =…=
-
- Không gian: chật hẹp, tìm vàng mắt mới thấy. Nhìn quán hơi thiếu sạch sẽ. - Giá cả: có phần chát,nhất là khi gọi thêm nước. - Đồ ăn: có thịt xông khói,xúc xích, trứng, pate ,nhưng thiếu nước sốt. Ăn được tầm nửa chảo thì ngán ngẩm vì mỡ, cảm thấy kinh dị. - Chỗ để xe: chật hẹp, chen chúc,đến vào lúc đông thì còn không có cả chỗ để xe cơ. - Phục vụ: chậm, thái độ của mấy anh chạy bàn rất khó chịu.
-
Lang thang trên thuỵ khuê k có gì làm rẽ vào ăn thử. Ấn tượng đầu tiên là hơi ... bình dân, chỗ ngồi k đc sạch sẽ lắm. a phục vụ k thân thiện == đồ ăn thì hơi đắt so với chất lượng. 50k/ suất chảo đầy đủ, hơi nhiều mỡ và chất lượng giữa các món k đồng đều. Đọc cmt thấy có ng nói pate ngon thì cũng k đồng ý lắm ,ướt mỡ và hơi mặn. bánh mì là điểm cộng duy nhất.
-
Vừa ăn đây tuần trước. Quán cứ đen đen, trũng trũng :)) mà mấy hàng bánh mỳ nướng nướng kiểu này toàn thế hay s ík. Cứ dầu mỡ r đen bóng nhẫy lên, thịt bò sốt vang thì đc cái nh thịt. K ngon lắm, theo mình là thế