Giới thiệu
- Địa chỉ: Đầu Ngõ 25 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 17:00 - 02:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 02:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Cô Kim - Lò Đúc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Cô Kim - Lò Đúc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Cô Kim - Lò Đúc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Cô Kim - Lò Đúc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Cô Kim - Lò Đúc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Xôi ở đây rẻ, ăn gì tự chọn. Bọn t ăn 2 bát với mấy loại ghi cụ thể trong hình. Ăn 3 loại thì là 25k. Hành ở đây là kiểu hành cân mà người ta hay mua cả bịch ấy. Hồi xem trên Chuyển động 24h thì thấy bảo là làm từ khoai tây thối với hành thối. Nên mình cũng không thiện cảm mấy. =_= Ngoài gà xào nấm ra thì những đồ khác cũng bình thường. Được cái rẻ chứ cũng không ngon mấy. Cô bán hành mặt kiểu cau có đau khổ. (chắc là mặt cô nó kiểu thế -.-) Được cái cô ấy cũng không chửi hay gì khó chịu với mình. Mình bảo "Cho cháu thịt kho ấy ạ. Miếng nào ít ít mỡ cô nhé." Xong cô ấy ngồi vớt vớt rõ lâu trong cái nồi rõ to mới được miếng nạc cho mình. :3 À. Bonus thêm, ở đây có đu đủ góp ăn ngon mà lại để cả âu ở bàn, thích múc bao nhiêu thì múc. :D
-
1 hộp như trong ảnh của mình là 25k Gồm pate, trứng, thịt và vô vàn nước thịt ạ huhu Ăn 1 hộp này no tới đêm phải cất đi thừa 1 ít cho sáng hôm sau Mình lại cảm giác cô này ko được thân thiện mấy Mà ko biết ở đây có dưa góp ăn kèm k nhỉ. Ma chả thấy mà cô ý cũng chả hỏi có ăn dưa ko Được cái thôi thì chất lượng cũng rất ok, ăn ngon mà rẻ. Ko phải ở đâu cũng có được hàng xôi buổi tối muộn ngon ntn huhu
-
Hàng xôi đêm khá ngon ngay gần nhà, thỉnh thoảng mới dám ăn vì ăn đêm béo lắm mà Xôi trắng, một bát đầy ú ụ xôi, thích ăn nhân gì thì nói cô, thịt gà xào nấm khá ngon - có đu đủ ăn kèm, cô để ở bàn nên ai thích ăn thì tự múc, trà đá cũng tự phục vụ nốt. - Xôi rẻ, 1 bát 3 loại nhân chỉ 30k, so vs xôi Yến ở NTH thì quá rẻ mà chất lượng còn yên tâm hơn chứ Mỗi tội cô bán hàng ko xanh chín lắm, kiểu lạnh lùng girl lắm ý:))
-
Hàng xôi tấp nập người ghé ăn & mua mang đi, nhìn hấp dẫn thèm hết biết luôn. Nam thanh niên ăn 1 tô 2 loại nhân còn muốn hụt hơi, mình ghiền xôi nên kêu hẳn tô thập cẩm, ăn mới 1/3 đã bỏ lửng, trưa nay lại vừa ăn 1 hộp xôi thập cẩm bự nữa chứ, ăn cố chắc sợ xôi luôn quá huhu 😭 Mình chuẩn bị tinh thần sẵn rồi 😛 Cô bán hàng nhìn hơi nghiêm nhưng lâu lâu cô vẫn trò chuyện & mỉm cưới nhé 😂 Kế bên là hàng bún ốc với nồi súp bốc khói nghi ngút nóng hổi thơm nức nữa chứ :))
-
Quán nằm đầu ngõ 25 phố Lò đúc bán buổi tối cũng khá đông, bán từ sáng cho các em học sinh. Xôi bán từ khá lâu rồi từ thời mình còn đi học. Chất lượng mình thấy vẫn khá ngon, laanfnaof cũng ăn hết không bỏ xót hạt nào. Mình thích nhất xôi pa te ở đây, pate cắt thành khoanh ăn ngon, mềm, thơm, không bị nhão hay khô. Trứng thì hơi chín quá, mình thích ăn lòng đào hơn. Ngoài ra còn nhiều loại nhân khác như chả, ruốc, lạp xường. Xôi có cho thêm hành phi và dưa chuột nhé