Giới thiệu
- Địa chỉ: 37 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 6:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 6:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Bà Hoa Điếc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Bà Hoa Điếc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Bà Hoa Điếc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Bà Hoa Điếc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xôi Bà Hoa Điếc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm trên phố Lò Đúc nhộn nhịp, đông đúc, quán xôi mở vào chiều tối muộn gần trường Lê Ngọc Hân. Quán lúc nào cũng có khách, tuy chỉ là quán vỉa hè nhưng thu hút khách đến ăn vì chất lượng xôi không hề thay đổi qua năm tháng. Có rất nhiều loại nhân như trứng ốp, trứng quả, ruốc, thịt, chả, pate, gào xào nấm, lạp xường. Dưa chuột muối ớt vừa ăn lấy bao nhiêu cũng được. Mình gọi một suất xôi gà xào nấm với pate hết 25k mà đĩa to nhiều xôi cực lại còn bao nhiêu gà nấm với một khoanh pate to, no lắm í. Bà mở đến đêm khuya nên tối học về muộn không lo đói
-
Vì đọc thấy biển đặc biệt nên vào ủng hộ bà. Đồ ăn được bầy ra chứ k bọc gì cả nên nhìn đồ ăn hơi khô. Bên cạnh bà Hoa điếc là có thêm 2 cô nữa nói vào tai bà khi có người gọi đồ. Mình hay mua đồ ăn đêm cho ny nên cũng k kịp chụp lại ảnh xôi nhưng được tường thuật lại là xôi bà khô, thịt kho tàu miếng thịtr to nhưng vị kho tàu quá ám đườg trưng nên vị hơi đắng rất khó ăn. Hộp xôi bà cũng 25k với 3 thứ nhưng chất thì chg ổn. Nhưng nhiều hôm đi qua có khá nhiều hs-sv thử nên hôm nào sẽ thử lại 1 lần nữa xem sao
-
Hàng xôi gần Xôi cô Kim khá nổi & đông khách ở ngay đầu ngõ 25 Lò Đúc nên vắng khách. Mình qua lại bao nhiêu lần cũng không thấy ai ghé :/ với mình thì hàng xôi này nhìn cũng khá hấp dẫn như các hàng xôi khác, cũng đầy đủ các loại nhân. Thậm chí mình ăn thấy ngon, không bị ngán như xôi cô Kim. Pate rất vừa miệng, không bị ngấy. Hành khô phi ăn rất thơm. Dưa leo muối chua cũng ngon nốt. Chỉ có thịt kho hơi khô, nhưng toàn thịt thôi không mỡ luôn nhé. Ăn hết dĩa xôi pate thịt kho dăm bông ứ hự mà còn muốn ăn tiếp nữa cơ. Sau 9h sáng cô Kim nghỉ tới 5h chiều mới bán lại nên mọi người có thể ghé đây ăn thử nhé.
-
Hàng xôi nhỏ nằm trên phố Lò Đúc chuyên bán buổi tối lúc nào cũng đong đặc biệt hôm nào mưa gió, lành lạnh. Bác bán hàng hơi khó tính tí xíu nhưng công nhận mê luôn xôi pate trứng của bác. Lúc nào thèm cầm 20 k ra là có bát xôi nóng hổi. Mình thích trứng lòng đào ở đây, đúng kiểu không quá chín cũng không quá sống. Pate tự làm thành khối vừa ăn, pate ngon khủng khiếp, không bị hôi mà thơm. Hành phi với dưa chuột free. xôi dẻo, không bị khô, lại lấy nhiều nên ăn no
-
Vốn là any mang cơm đi làm rồi nhưng đùng cái mình lại ra nên không có đủ đồ ăn, thế là mới đi mua hộp xôi này ở ngay Lò Đúc thôi. Thấy Xôi bà Hoa điếc này cũng nổi nổi, có đọc rv khen mấy lần rồi nên nay qua mua cho 2 đứa cùng thử luôn. Cảm nhận khi cầm hộp xôi lên là nó nguội, không nóng mà chỉ hơi âm ấm chút thôi ấy, hay tại vì thức ăn bên trên nguội quá nên độ nóng của lớp xôi bên dưới nó truyền nhiệt sang cho!? =)) Lật hết thức ăn lên xúc miếng xôi thì ôi thôi, em tưởng là em đang xúc 1 thìa cháo đặc chứ có phải đang ăn xôi đâu!? Trần đời ghét nhất là ăn xôi nát mà nát bét như thế này!!!!! Tiếp đến em thử "topping" trong hộp: Gà xào nấm, huhu nó nhạt nhẽo, tưởng gà luộc với nấm cơ, mà thịt xé đã tốt, đây của em chắc vào trúng con gà béo, toàn là mỡ với da không hà 😐😐😐 Topping 2 loại thôi, cuối cùng là Trứng ốp lòng đào ạ, lại khóc ròng tiếp đây, trứng nguội ngắt, mà trứng nguội thì nó tanh chứ. Cuối cùng ny em phải đi mua bánh mỳ về ăn do không nuốt được hộp xôi này, vứt nguyên hộp luôn.