Giới thiệu
- Địa chỉ: 46A Nguyễn Văn Ngọc, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 19:00
- Giá: 2.000 ₫ - 2.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 19:00
- Giá: 2.000 ₫ - 2.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xiên Que Tự Chọn - Trường THCS Thăng Long
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xiên Que Tự Chọn - Trường THCS Thăng Long
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xiên Que Tự Chọn - Trường THCS Thăng Long
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xiên Que Tự Chọn - Trường THCS Thăng Long
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xiên Que Tự Chọn - Trường THCS Thăng Long
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đia điểm: gần trường cấp 2 thăng long phố nguyễn văn ngọc. Đi từ đào tấn vào sẽ dễ tìm hơn là đầu phan kế bính. Siêu rẻ nhé, 2k cốc nhỏ và 5k cốc to, cốc to có khi ăn 3 người mới hết:))) hàng này còn nổi tiếng với các loại que xiên 19 món và tất cả đều đồng giá 2k. Hương vị thì bao năm qua vẫn thế, không có gì thay đổi hết. Bác chủ bán hàng dễ thương phết. Đoạn này có 2 bác bán món này, sáng bán từ tầm 9h30 còn chiều thì từ tầm 3h30.
-
Ăn bao nhiêu thứ cũng chán, ấy vậy mà đứng trước hàng xiên que tự chọn này, xơi hẳn 10 xiên vẫn thấy chưa đủ =))) thỉnh thoảng ko vào hàng quán sang chảnh nữa, đứng 1 góc đường ăn cốc kem chanh, xiên que linh tinh mà hay phết. Kem chanh ở đây hơi nhạt, được cái rẻ, 2k cho size bé, 5k cho size to. Còn xiên que thì đồng giá 2k hết, ăn bét nhè. Vừa ăn vừa nói chuyện với cô bán hàng, nghe cô kể có đứa ăn 1 mình mà hết 40 xiên @@ cũng hơi hoảng hốt chút nhưng rồi vẫn bình tĩnh ăn thêm được vài xiên nữa =)) cô bán từ t2-t7 nhé mà địa chỉ 46a nguyễn văn ngọc là ko chuẩn đâu, có 3 hàng xiên que kiểu như thế này nhưng mà ở ngõ 81 linh lang ngay sau trường thcs thăng long nha. Khoản vệ sinh thì mọi người tự hiểu là nên nhắm mắt cho qua rồi nhé =))
-
Lần đầu đến ăn đây thì vào buổi tối nên không đông lắm đâu, mua 50 cây mang đi cô bán vèo vèo Lần sau đến là buổi chiều lúc tan tầm thì quá là đông luôn ấy, mãi mới mua được. Không gian: ngay cạnh cổng trường nên khá đông học sinh, có khoảng 2, 3 cô bán nữa cơ 2k/1 xiên khá đa dạng với nem, xúc xích, chả cá, tôm viên các loại, 2 loại tương chấm là ngọt và cay. Nói chung lâu lâu ăn khá ổn vì vừa đứng vừa ăn khá vui nhưng hơi nhiều dầu mỡ nên lâu lâu mới dám đến ăn Các cô bán hàng khá vui vẻ nhé, mà ăn thì nhớ dắt xe lên vỉa hè nhé
-
Xiên que tự chọn 🍡🍢🍡Quán xiên que sau THCS Thăng Long nổi tiếng luôn nè 2k/xiên thui ăn bao nhiêu cũng k đủ luônn, ngon lắm yyyy. Dù ai cũng bảo ăn vào là bẩn với ung thư huhu :( Bác bán hàng thì chiều khách lém đi ăn lâu là bác nhớ mặt hôm nào quên tiền ăn nợ được luôn👌🏽 So anyway mình thích xiên tôm nhất hehe (kbiet nó làm từ cái giè🤓)
-
Quán ăn quen thuộc của học sinh Thăng Long cũng như các trường quanh đấy. Thực ra hồi học ở đấy cứ chê bẩn nhưng ra trường lâu rồi lại chăm về đây =))) lâu lâu làm chục xiên thêm cốc trà sữa 10k dù chẳng bổ béo gì Hồi trước bác đứng ngay cổng trường nhưng bây h không được bán nữa thì bác bán sau trước cũng gần đấy lắm Trong năm học bác bán cả ngày nhưng nghỉ hè chỉ bán chiều thôi. Gần đấy có quán bán cả trà chanh, trà sữa trà đào , .. rẻ lắm nhé trà chanh có 8k mà pha có tâm lắm 2k / xiên