Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ Tự Do, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 15:00 - 19:00
- Giá: 3.000 ₫ - 7.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 19:00
- Giá: 3.000 ₫ - 7.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xiên Que Tự Chọn - Ngõ Tự Do
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xiên Que Tự Chọn - Ngõ Tự Do
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xiên Que Tự Chọn - Ngõ Tự Do
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xiên Que Tự Chọn - Ngõ Tự Do
[Tổng hợp] - Ăn vặt Xiên Que Tự Chọn - Ngõ Tự Do
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Đi thẳng sâu vào ngõ Tự Do là sẽ thấy ngay hàng này bởi trông xe xiên que cực kì bắt mắt và thường cũng đông khách nữa. - Nhìn xiên que trông siêu siêu ngon mắt luôn ấy cơ mà vấn đề vệ sinh thực phẩm thì không nên bàn đến bởi ăn vặt ngoài đường kiểu sinh viên thế này thì chuyện ăn xong đau bụng cũng là bình thường. Mình không thường xuyên ăn mấy xiên này lắm mặc dù rất thèm bởi dầu mỡ béo và với cả sợ đau bụng. Mới chỉ ăn thử viên phomai, tôm và miếng tam giác thôi thì xuất sắc nhất là tam giác, rồi đến viên phomai. Tôm chán lắm. Các xiên khác vị bình thường, không đặc sắc
-
Nằm ở ngay đầu ngõ Tự Do, có rất nhiều những quán xiên đồ ăn vặt như thế này. Xiên ở đây rất rẻ, chỉ 2k/ xiên. Tuy nhiên, có vẻ dầu rán của những hàng ăn này hơi bẩn, bởi vì lớp dầu mỡ này được chiên đi chiên lại rất nhiều lần. Ôi, nhắc đến lại thèm, nhưng thật sự rất là ngon mặc dù vệ sinh an toàn thực phẩm không được an toàn cho lắm. Đây là món ăn vặt được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích, trong đó có mình. Chắc chắn sẽ lại ghé ăn lần nữa.
-
Ôiiiiii Thích thì cũng chẳng phải thích đâu mà lâu lâu không ăn thì tự dưng thèm thôii Mình chẳng hiểu sao vẫn cứ cảm giác xiên que nướng ở Hà Nội này vị cứ sao sao không ngon giống như ở Thái Nguyên đâuuu Quán vỉa hè nhưng hút khá đông khách nhé, cũng chủ yếu là sinh viên trường Kinh tế. Hôm tới ăn cũng giật mình vì không nghĩ quán cũng có placevietnam :)) Nằm ngay đoạn giao chỗ KTX rẽ vào Ngõ tự do nên các bạn cũng dễ thấy, mà gần như mỗi quán này là nhiều đồ chọn nhất luôn: xúc xích, thịt nướng, hồ lô... Mình cứ đứng trước đó chọn rồi cho vào 1 cái đứa đưa cho chị chủ quán chị ấy nướng lại cho rồi mang vào ăn nha. Quan điểm cá nhân thì xiên ở đây không ngon lắm đâu, vị nhạt nhòa vô cùng :(. Chắc ngon nhất là cái xúc xích đỏ chia giống hình hồ lô ở bên dưới mình có chụp đó. Nhưng được cái thì giá cả vô cùng bình dân, hôm ăn giật mình vì rẻ quá. Mà rẻ quá thì lại hơi sợ về cái vấn đề vệ sinh :)). Mỗi xiên chỉ tầm từ 3-7k thôi nhoaaaaa
-
Mình không nhớ rõ đã đến đây ăn bao nhiêu lần rồi mà mãi không thấy chán . Một phaagn vì ở đây không dùng cách rán nhiều dầu mỡ mà là nướng nên ăn cảm thấy đõ ngấy hẳn . Xiên cũng có rất nhiều loại mà cũng chỉ từ 5k một xiên , nếu mình nhớ không nhầm thì một đĩa là 48k hay 50k gì đấy , nhiều loại lắm . Mà có tầm hai ba quán bán gần nhau nên không sợ hết đồ , mình thường đến đây vào chiều tối nên rất đông khách , được cái chỗ để xe rất thoải mái . Mình thường chọn quán có chỗ ngồi hơn vì cô chủ rất vui tính mà còn nhiều đồ . À quên mất quán nằm ngay trong ngõ tự do nhé các bạn
-
Tóp tép chút xiên nướng hem các bác. Hôm nay được lạc lỗi trong con ngõ Tự Do mà sung sướng hết cõi lòng vì đc ăn xiên nướng nom nom. Ở đây chỉ có 2 giá 5k-7k thôi, dễ chọn dễ ngon nhé. Quán của cô bán từ 10h sáng đến chiều nhé. Tự chọn xiên rồi cô sẽ nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn và còn bán thêm cả bánh mì ăn kèm nữa nha . 📍Đầu Ngõ Tự Do . #placevietnamhanoi #placevietnamvn #foodporn #followme #hanoian #hanoifood #hanoiwander #foodie #instagood #foodstagram #foodie #cuisine #vietnamesefood #vietnam #vsco #vscocam #vscofood #afternoon