Giới thiệu
- Địa chỉ: 5 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 15:00
- Giá: 20.000 ₫ - 28.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 15:00
- Giá: 20.000 ₫ - 28.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tư Lùn - Phở Gà & Bún Thang
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tư Lùn - Phở Gà & Bún Thang
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tư Lùn - Phở Gà & Bún Thang
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tư Lùn - Phở Gà & Bún Thang
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tư Lùn - Phở Gà & Bún Thang
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này đã có tiếng từ lâu. Lần nào tới cũng rất đông khách. Thời buổi này mà còn có tô bún 20 25 30 35 để chọn thì công nhận giá cũng rất mềm. Không gian quán này hơi nóng vì đông người, tầng 2 ngồi điều hòa hay sao ý, mình cũng k rõ lắm. Cô phục vụ hơi chậm chạp, toàn bị cô chủ nhắc Bát bún thang có mắm tôm đậm đà, nước dùng ngọt, cảm giác k mì chính, thịt gà dai chắc thịt. Tổng thể bát bún rất ổn Giá rổ hợp lý
-
Mỗi khi nhắc đến bún thang là nghĩ ngay đến hàng này. Quán bán lâu đời trên phố hàng trống lun. Nhg chỉ thích ăn mỗi bún thang ở đây thôi, h có cả phở trộn gà nữa. Bát bún đầy đặn mà siêu nh thịt gà :3 giò trứng thơm ngon đc thái sợi nhỏ ăn vs bún ngon thôi roy, lại đc cả nguyên phần tràng trứng béo ngậy nữa tuyệt thật í. Ngon nhất chính là phần nc dùng, nc nấu từ thịt gà thơm ngon ngọt vị. Dậy mùi vs rau thơm nữa mê lắm á. Phở trộn cũng ngon k kém vs thịt gà mềm phủ lạc và rau thơm nữa, trộn đều lên cùng nc trộn chua ngọt bách đỉnh :3 bánh phở mềm tơi ăn vs bn là thịt thà đẫm vãi lunn. Bên cạnh có bát nc dùng húp sụp âm ấm nữa mê lắm nạ. Sữa đậu thơm ngọt dậy mùi đỗ tương, làm thêm cốc chè đỗ đen nữa, hạt đỗ mềm vs dừa tươi, nc chè ngọt mát vô cùng. Xin thề mãi trung thành vs nơi đeyy 💲bún thang - bát thường 25k/bát nhg hơi ít, mn nên gọi bát 30k. Tuỳ ng ăn nh có thể lên tới 50-60k là chuyện bt :)) Phở trộn - từ 30k/bát đổ lên
-
Mình là khách du lịch ra Hà Nội, ngày trước được ăn bún thang 1 lần, hôm rồi ra Hà Nội quyết tâm nhất định phải tìm ăn lại. Search google xem có quán nào gần chỗ mình ở không thì thấy quán Tư Lùn này. Bún thang rất ngon, nước dùng rất ngọt, 1 tô 30k mà to quá trời luôn, hôm đó Hà Nội mưa phùn lạnh lạnh, vô gọi tô bún thang nóng hổi, ngon quá xá luôn. Lần sau ra Hà Nội nhất định tìm ăn lại lần nữa :D
-
nên nước dùng thanh thanh vì là nước dùng gà ạ. Các tứ topping đc thái khá mỏng, mảnh, nhưng vẫn đầy đủ đc đâu là trứng, giò, gà, có cả củ cải khô nữa. mình ko hiểu lắm là sao lại có rau răm, vì ăn khá phá đám. nhưng bà Hương bảo phải có rau răm nó mới ngon nên cũng ko dám ý kiến. Dù sao thì cả hành và rau răm đều đc dùng cả thanh xuân để vớt ra tồi còn đâu =)) Phục vụ khá ổn, lúc mình vào thấy bàn nào cũng trống, chưa có đc đem đồ lên, nhưng một lúc đã thấy các bàn đã full. Nhân viên bê từng bát 1 ra cho khách, nhưng sạch sẽ (ko thấy chạm vào mép bát) và nhanh nhẹn. 30 cành/bát. Giá ổn, ngon ngẻ, bổ rẻ!
-
Lần đầu tiên ăn bún thang luôn Luk bê ra thấy ngta sắp xếp cầu kì đẹp vch Nước dùng ăn ngọt, thơm mùi nấm hương và ngọt vị nước dùng gà ý. 1 bát cx khá đầy đặn Vị trí trên phố mà có 30k / bát thôi nha Quán sạch sẽ, sáng sủa lại có ng trông xe nx