Giới thiệu
- Địa chỉ: 24B Nguyễn Quang Bích, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trứng Chén Nướng Cô Ty
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trứng Chén Nướng Cô Ty
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trứng Chén Nướng Cô Ty
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trứng Chén Nướng Cô Ty
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trứng Chén Nướng Cô Ty
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trứng chén (12k) gồm bơ, trứng cút, hành khô, hành tươi, xúc xích và ruốc, nướng trong một chén sứ nhỏ xinh trông yêu yêu. Trứng ăn kèm một loại sốt mình không biết tên, ăn khá lạ. Hàu nướng phomai (45k/5 em) ăn hơi kì Sâm dứa (8k) uống ok vì k bị ngọt Quán đông khách nên chỗ ngồi k hề thoải mái. Nhưng bù lại quán có các bạn nhân viên rất nhiệt tình.
-
Quán nằm ở phố Nguyễn Quang Bích (nghe thì tưởng phố nào lạ lạ, cạnh chợ Hàng Da đi vào là thấy phố này nhé , quán vỉa hè bên tay trái dẽ thấy lắm ).Hôm mình đến khá đông nên phải gửi xe ở chỗ chợ hàng Da , tuy phải đợi 1 lúc nhưng được cái a/c ở đây nhiệt tình lắm nên k vđ gì 👍🏻 Trứng chén (12k) : topping gồm có: bơ, xúc xích, ruốc, hành khô, hành - ăn khá lạ miệng , béo ngậy từ trứng và bơ, ,vị mặn từ ruốc /xxich hoà quyện với vị thơm của hành, cho thêm chút tương ớt là hết sẩy Nem chua rán (50k) : nem thịt nên ăn khá ưng - rán ráo mỡ ngoài giòn nóng hổi Hàu nướng phô mai (45k) : khá tươi k bị tanh nhưng phô mai dùng loại bt nên khi ăn hơi bị bở bở Khoai tây chiên (30k) : khoai đóng túi siêu thị nhé 😂 Tai heo chua ngọt (35k) : ăn cũng được mình ăn thì hơi ngọt xíu Nước quất (10k) : ngon Mng tầm 60-70k là no luôn ,ưng ạ 👍🏻
-
Chiều cuối mùa đông, gió se se mò lên Nguyễn Quang Bích ăn trứng chén là the best đấy. Trứng chén, đơn giản là ba quả trứng chim cút đập vào chén có bơ tráng được nướng trên than hồng kèm xúc xích, ruốc và bò khô cả chút hành lá. Có thể gọi không hành nhé team không ăn hành. Ăn kèm tương ớt và sốt me ấy, thơm nhẹ nóng hổi ăn hay hay. Các bạn ấy làm ngay trước mặt luôn, nóng hổi. Quán còn có bánh mỳ muối ớt, hàu nướng phomai,.. mà mình chưa có dịp thử hết. Hai bạn bán hàng vui tính, cười đùa nói chuyện nhiệt tình cực. Nghe nói là nhóm bạn chung nhau mở ra chơi mà lại thành đông hot luôn này. Quán mở từ tầm 4h chiều nhé các cậu, qua sớm quá là không thấy đâu.
-
Chén trứng nèeee Trông ngộ ngộ nên thử, thực ra cũng ko khác trứng rán mấy 😂 Quán chật nên có độ 2-3 bàn ngồi trong nhà, bên hè đường đối diện cũng có độ 6-7 bàn tất cả nữa. Ngoài chén trứng 12k/em thì còn 1 số món ăn vặt như khoai nem, còn có cả hàu nhữa nhưng thấy khá max nên ko thử vì đối với mình hàu ko đâu ngon bằng ở nhà cae 😂. Bánh mì nướng muối ớt trông cũng đẹp mắt, khá nh sốt nữa nhaaaa. Quán phục vụ khá nhanh nhẹn, mở cửa từ tầm 16h trở ra thì phải
-
• Vị trí, không gian: Nằm ở ngay gần chợ Hàng Da, là quán vỉa hè thôi, không có nhiều chỗ cho lắm. • Đồ ăn/uống: Mình gọi 4 trứng chén nướng, 1 đĩa nem chua rán, 1 bánh mì nướng mật ong. Nói chung là ăn mình thấy cũng bình thường lắm, nem là ngon nhất thôi còn lại tàm tạm. • Giá cả: Khá rẻ. • Đánh giá chung: 6.5/10