Giới thiệu
- Địa chỉ: Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 17:00 - 00:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 00:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
- địa điểm: đầu ngõ Bế Văn Đàn gần nhà thi đấu Hà Đông, trường Đoàn Kết , bán vỉa hè cạnh Bibo Mart - giá: 20-30/suất. Mình hay ăn thập cẩm 30k + free trà đá. - chất lượng: tổng thể là ngon. Suất thập cẩm đầy đủ gồm: trứng ốp/kho, thịt kho, sườn sốt cay, gà xé, hành khô, pate, dưa chuột, rau mùi.. rưới sốt sườn cay ăn ngon mêly :))) Tuy nhiên xôi hơi bị nát 😂😂😂😂 Anh chị chủ hiền, dễ tính với mến khách lắm ạ 😍😍😍
-
Đây chỉ là một quán xôi vỉa hè thôi nhưng cũng khá là có tiếng ở khu vực Hà Đông đấy ạ. Nằm bên hông BiBo Mart, bên kia đường là Toco Toco nên các bạn ăn xong có thể tạt qua uống trà sữa luôn được :v Mình gọi suất như này là 30k nhé. Có trứng ốp này, lạp xưởng này, cả sườn sốt cay nữa. Sườn sốt cay ở đây là must-try đấy ạ ) Quán bán cả sáng lẫn tối, nhưng sáng thì không có món sườn cay vì chủ yếu chỉ bán cho học sinh thôi. Buổi sáng là một cô đứng tuổi, buổi tối là một chị dễ thương. Cả 2 người đều nhiệt tình, vui tính cả ạ ) Nhưng mà bị cái hôm nay mình đến đây thì xôi lại hơi bị khô chứ không có được dẻo như bình thường, sườn thì lại bị hôi mùi cũ quá mức cho phép, huhu... Đen quá đen mà 😢
-
Lâu lắm rồi mới quay lại đây ăn luôn á. Mà kiểu như trời lạnh lạnh như này ăn dĩa xôi ấm ấm vào ngon vãi. Mà lần trước mình đi ăn không thấy lạp xưởng, lần này thì có rồi nên phang luôn :v Cơ mà lạp xưởng ở đây loại cũng ngon đấy, không phải vừa đâu ) Lần này thấy xôi dẻo hơn chứ không bị khô nè, sườn cay đúng vị hơn nè, nước chè thơm và ngọt(đường) hơn nè. Cơ mà bị cái là anh chủ lỡ tay bốc quá nhiều ngò rí(rau mùi) cho vào 😂 Nói chung là sẽ cố gắng quay lại quán thường xuyên hơn nữa )
-
Đúng là trời hơi se se như vầy ăn dĩa xôi nóng là hết bài luôn á. Không gì bằng luôn á. Vẫn là xôi sườn + lạp xưởng như thường lệ, mình ăn mãi món này không chán luôn á 😁 Xôi thì hình như càng ngày càng dẻo hơn, thơm hơn thì phải. Nói chung là mình bị nghiện thiệt sự 😁 Anh chủ quán hiền lành, dễ thương cực, lại còn quá sức là nhiệt tình nữa chứ. Cư dân khu vực Hà Đông tranh thủ đến mà thưởng thức đi nhé, hoàn toàn không thất vọng đâu nè )
-
Kiểu như có mỗi mình review cho quán thôi hay sao ý :| Này xôi ở đây ngon thế cơ mà, ai có nghía qua review của mình rồi thì đến đây ăn thử đi 😂 Anh chủ quán dễ thương mà lại có tâm hết nấc luôn ý, nhớ kỹ từng review của mình mà cứ mỗi lần quay lại lại thấy cải thiện thêm. Bây giờ mình chính thức bị cuồng thật sự luôn, không phải là gần chỗ lắm cơ mà cứ hễ thèm, muốn ăn xôi là kiểu gì kiểu cũng phải mò đến đây ý. Chẹp, nhắc lại thèm, ảnh này từ 4 hôm trước rồi, chắc nay lại quay lại quá 😂