Giới thiệu
- Địa chỉ: 2 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trang Ốc Quán
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trang Ốc Quán
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trang Ốc Quán
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trang Ốc Quán
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trang Ốc Quán
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ví trí: doạn dốc cửa bắc, số 2c quán ngồi vỉa hè nên dễ tìm và có và có vỉa hè đối diện rộng tha hồ để xe nhé 😁 Đồ ăn: mình mới thử đc 3 món ngao xào bơ dừa, ốc luộc và nem chua. Theo cảm nhận của mình thì đều khá ưng, nước chấm có vẻ với mình hơi nhạt xíu, chưa chuẩn vị lắm nhưng bù lại ốc sạch, ngọt. Ngao xào ngon thơm Quay lại: có và sẽ thử thêm mấy món khác nữa À bonus thêm tổng thiệt hại hôm đó 150k: 1 ngao xào bơ, 1 ốc to, 1 ốc lẫn, 5 nem rán, 1 trà đá nhé
-
quán rộng rãi. có vỉa hè đối diện để xe. nhưng quán có chú ý là mất xe quán k chịu trách nhiệm. nên mng nhớ khoá cổ cẩn thận. mình luôn ăn mà thấy xe trong tầm mắt mình ăn 5 nem chua, 1 cút lộn xào me, 1 ngao xào me, 2 nước ngô, 3 bánh mì hết 125k ko rẻ nhưng cũng ko phai đắt vì dù sao đây cũng trên phố quán này nằm ở đoạn đầu Cửa Bắc sát đường đê rẽ vào luôn ạ về chất lượng thì phải điểm 10. nem chua rán giòn ngon ngọt, cút lộn xào me thì mình thấy kiểu ko quá ngọt lè như nhiều chỗ. mà dừa tươi cho rất nhiều, ngao xào me cũng rất đầy đặn, sốt ngon mình rất thích nước ngô và phong cách phục vụ của quán nói chung là ưng và quay lại suốt haha
-
Quán được con bạn mình dẫn đi vì theo lời nó nói thì ốc chị lệ xuống cấp quá phải chuyển gấppp. Công nhận là đây là hàng ốc ổn nhất mình từng ăn. Từ chất lượng đến giá cả. Quá ổn lun. Quán nằm ngay đầu Cửa bắc, đi từ dốc chỗ yên phụ xuống thì nằm ngay tay phải nha các cậu, quán nằm ngay mặt đường nên tìm ez thôii. Mình ăn cả ốc xào ốc hấp ngao xào ngao hấp trứng cút lộn nem chua rán ở đây rồi, chưa chê được món nào ha ha. Quán có nước chấm siêu ngon, lại còn cho dừa cực kì hào phóng nên ăn rất thơm. Nếu gọi những món xào bơ thì các cậu hãy gọi thêm cả bánh mì nhé, chấm bơ ở đây vs bánh mì là ko thấy đường về luôn í 😍😍 mê lyyy. Trứng cút lộn ở đây mình cũng thích ăn, mà theo lời bạn mình thì nó còn thích ở đây hơn cả trứng ở Hương ốc vì ở hương ốc ngọt quá. Giá rổ ở đây đi tầm 50-70k/ng là ăn no chết luôn =)))) mỗi tội là quán làm đồ hơi chậm, nếu gọi nhiều quá đợi đồ lên hết 1 lúc để sống ảo thì nguội hết 😭😭 quán để xe bên kia đường, nhớ khoá xe cẩn thận và thi thoảng nhìn xe nhee các cậu, vì quán đông mà ko có nviên trông xe nên có thể bị mất xe đó, bh dẹp vỉa hè phải ngồi hết trong nhà chật chội hơn nhưng đc cái ánh sáng sống ảo hơnn. Thật sự đến bh mình vx chưa tìm ra hàng ốc nào đỉnh hơn ở đây, mong các cậu recommend cho mình nhaa
-
Cảm nhận tổng thể ở đây là cái gìiiii nó cũng ngọt. Mà không phải ngọt đường kiểu miền Nam (thế đã quá ngon ý huhu) mà là các món ở đây chỉ trội lên 1 cái sự ngọt! - ngao xào bơ: sốt đặc quánh như sữa đặc có đường, thơm mùi dừa nhưng ngọt và k có thêm vị bơ j cả. Sánh quá nên lẫn hết cả vị ngao mà cũng k chấm bmì được. - ốc hấp: ok ăn ổn k có cảm giác gì đặc sắc. Mà nước chấm cũng ngọt - ốc xào me: buồn quá gọi thử một phát xào me xem có thêm vị chua không, ăn vẫn ngọt... Tóm lại lần đầu đi ăn ốc mà mình bỏ dở vì ăn chả có cái vị gì ngon lành cả :( Nói chung là chán :( chả thích ốc c Lệ vì thái độ như dở lại còn đắt nhưng mà phải nói là ngao xào bơ tỏi ở đấy vẫn còn hơn đây nhiều =))
-
Ai còn nghĩ là ở Cửa Bắc chỉ có ốc chị Lệ ngon thì làm ơn, thực sự làm ơn tới ngay quán này ăn cho tôi 💪. Quán mô hình giống như ốc chị Lệ nhé, nếu không nhầm quán này là từ ngõ 92 chuyển về ý 😁 ✔️ Ngao xào bơ fuckin' ngon 😭, tôi phải làm sao để diễn tả cái độ ngon của em nó đây. Nước sốt sền sệt ngậy béo, thơm mùi dừa luôn, mà chỉ ngọt rất vừa phải thôi, ngao cũng béo nữa. Món này gọi bánh mì ăn kèm sẽ thấy tuyệt vời~ 👍 ✔️ Ốc xào mắm mằn mặn cay cay, món này thì kp là ốc xuất sắc nhất đâu. Đỉnh nhất vẫn phải là xào bơ cơ mà gọi ngao rồi nên bh đổi vị mặn ăn cho đỡ ngán ý 😆. Ai không thích ăn vị ngọt hay ngấy của xào bơ thì cứ thử món này cho em RECOMMEND gọi thêm cút lộn xào me, XOÀI DẦM, nem chua rán nữa nhé. Ăn ngay để biết là ngao xào bơ, ốc mắm hay trứng cút lộn ngon thì phải như thế nào nhé 😤. Và làm ơn cạch cái hàng ốc chị Lệ vừa đắt vừa bẩn cho tôi 😔. Tôi là tôi hãi lắmmm~ 💰 Càng đông càng rẻ và sẽ được thử nhiều món, mà <100k là ăn bẹt rồi 😆