Giới thiệu
- Địa chỉ: 172 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa 172 - Triệu Việt Vương
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa 172 - Triệu Việt Vương
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa 172 - Triệu Việt Vương
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa 172 - Triệu Việt Vương
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Sữa 172 - Triệu Việt Vương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Xuất hiện từ rất lâu trước khi cơn bão trà sữa ngoại càn quét Thủ đô, đến bây giờ vẫn sừng sững hiên ngang, là chứng nhân lịch sử cho bao đời mỏ khoét. Cầm 20k vô đây là tự tin có ngay cốc trà thêm trân châu nhà làm dai dai sần sật rồi. Giờ còn có cả chân gà sả ớt, nem chua v..v. để lai rai ăn vặt rồi nữa cơ. Hôm nọ mua cốc sữa chua trân châu uống mát mà ngon phết, rẻ ý, chỉ tiếc là trân châu hơi cứng 1 tẹo. Phục vụ khá nhiệt tình
-
Kiểu trà sữa đời đầu đây chứ đâu, giữa cơn bão trà sữa thương hiệu to đùng các thứ vẫn đứng hiên ngang, bán giá rẻ. Trước bán đồ uống thôi giờ bán cả đồ ăn vặt kiểu chân gà các thứ các thứ. Hôm nọ uống sữa chua trân châu mát mẻ, mỗi tội trân châu hơi sượng chút, nhưng đúng kiểu trân châu nhà làm chứ không phải trân châu công nghiệp đâu nên cũng yên tâm. Làm đồ hơi lâu 1 tẹo nhưng nói chung vẫn khá là ưng, 20k/cốc giải nhiệt chuẩn luôn hê hê hê
-
Cả dãy đồ ăn hàng quán tren con đường “ triệu việt vương “ này lun nhé :)) bên phai quán là 3 hàng bánh bao bánh mỳ bán buổi sáng mà ai ai cũng nhẹ nhàng nói chuyện và vui vẻ thoải mái lắm, dù minh chỉ mua mỗi hành chỉ co một loại một cái thui :)) Minh thử đá xay sưa chua giá 20k cũng khá là ok, chờ đồ k quá lâu vi minh đặt xong chị chủ lm luôn ahhhh Menu quán rất đa dạng đồ uống và đồ ăn vặt nhé ma giá cả rât phải chăng đó 😍
-
Trà sữa 172 Triệu Việt Vương gần như là 1 trong những quán trà sữa rẻ nhất tại Hà Nội nhưng vẫn đủ độ phổ biến để được biết đến như 1 thương hiệu. Dù rẻ và chất lượng tuy có phần thua thiệt nhưng vẫn đủ để thu hút mọi người chứ không suy sụp và ngày càng ít khách như Trường Lạc. Ở đây trà sữa cũng có rất nhiều loại, trân châu kiểu nhà làm, hơi cứng, có cả thêm sinh tố và đồ ăn vặt nữa. Ngay từ buổi sáng đã đông rồi, bên cạnh các quán bánh ăn sáng.
-
- Vị trí: đi từ phía Vincom Bà Triệu vào rất gần - Không gian: quán kê bàn ghế ngoài vỉa hè, bên cạnh quán có 1 cái ngõ nhỏ tận dụng luôn là chỗ nấu nướng. - Món ăn: ở đây bán trà sữa từ 20-30k. Menu cũng chỉ ghi chung chung như vậy nên mình sẽ k biết đc vị nào 20 vị nào 30. Ngoài ra còn có các snack ăn kèm rất thơm ngon và nóng nữa. Hôm đó mình gọi 1 trà sữa ômai và 1 trà sữa caramel. Trà sữa ômai có vị rất rất ômai luôn còn caramel uống đến gần cuối cảm thấy hơi sợ sợ vì như kiểu lúc pha cho cả 1 hộp caramel vào ấy, nó k đc xay nhuyễn mà vẫn còn nguyên mặc dù mình đã khuấy qua qua r 😂 - Nhân viên: cả 2 cô chú bán hàng đều có vẻ rất nghiêm nghị 😂 đc cái tính tiền nhanh và cũng sởi lởi