Giới thiệu
- Địa chỉ: 11 Ngõ 233 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Top Tea - Trà Sữa Trân Châu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Top Tea - Trà Sữa Trân Châu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Top Tea - Trà Sữa Trân Châu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Top Tea - Trà Sữa Trân Châu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Top Tea - Trà Sữa Trân Châu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình uống ở đây mấy lần,cũng ngon,chưa thật suất sắc!!!Đúng là tiền nào của nấy!!!!Phù hợp với sinh viên,học sinh!!Không gian hơi nhỏ nhưng thoáng,bên ngoài có chỗ ngồi!!!
-
Quán trà sữa gần phòng trọ nên cũng ra uống thử vài lần. Quán gần 1 trường Tiểu học và nhiều trường Đại học, Cao đẳng khu vực Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu nên giá cả cũng hợp lý, phù hợp với học sinh sinh viên. Không gian quán khá nhỏ và lượng khách cũng không đông lắm. Nhân viên thái độ tốt, rất vui vẻ niềm nở với khách 😋😋😋Về đồ uống thì chỉ ở mức uống được, chấp nhận được, cũng như các quán trà sữa bình thường không thương hiệu ấy, không có gì đặc sắc nổi bật lắm. Qua đây uống thử vài lần cho biết các vị thôi chứ cũng không muốn quay lại lắm ^^
-
Quán này chính xác là ở ngõ 233 Xuân Thuỷ, đối diện ngõ 233/10 nhé. Với giá 25k/1cốc thì chất lượng cũng chỉ ở mức tàm tạm, không thể đòi hỏi hơn được. Điểm cộng của quán là cách bài trí ổn, yên tĩnh thích hợp để thư giãn nhưng lại khá nhiều điểm trừ kèm theo như quán diện tích nhỏ, các vị và bonus không nhiều lắm nên dễ gây nhàm chán. Nói chung là khá phù hợp với sinh viên, chất lượng cũng chỉ nhỉnh hơn quán ven đường 1 bậc mà thôi.
-
📍 12 Ngõ 165 Xuân Thuỷ 💵 17-25k + topping 5k 🤔 Chỗ này gần mấy trường học nên cũng đông phết. Nhìn sạch sẽ thoáng, trang trí đơn giản. Nhân viên nhiệt tình. - Đồ uống công nhận rẻ thật. Chất lượng thì chưa đánh giá kỹ được vì mình mới uống trà xanh. - Lạ ở đây là dùng hạt bong bóng thuỷ tinh gì đấy. Gọi trà xanh, thêm hạt sữa chua và thạch socola. Vị trà xanh bình thường, thạch socola cứng dai quá chán. Hạt bong bóng thuỷ tinh đúng như tên, vừa uống mới chạm nhẹ vào lưỡi thôi đã vỡ bụp ý xong vị chua của sữa chua giật cả mình :v Nhưng cùng lúc 2,3 hạt thì chua quá. Thạch kiwi cũng bình thường.
-
Vị trí: Quán nằm trong ngõ bao nhiêu đó đường Xuân Thủy nhưng hình như không phải là ngõ 165 mà nhỉ, ngõ cạnh IndoChina Plaza ấy. Không gian: Quán nhỏ, trang trí kiểu đơn giản, sạch sẽ. Nhân viên: Quán không đông nhân viên kiểu nhẹ nhàng, thân thiện. Đồ uống + Giá cả: Giá tầm trung, rẻ hơn các thương hiệu nổi tiếng như Ding Tea, Tocotoco hay Chatime, Xingcha... cao hơn các quán trà sữa vỉa hè. Chất lượng thấy như các quán trà sữa thông thường không thương hiệu ý, ngoài việc thêm topping ra thì chẳng có gì hơn, tính ra giá lại cao so với chất lượng.