Giới thiệu
- Địa chỉ: 4 Ngõ Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Ăn vặt Tiệm Bánh Mì Đức Anh - Bánh Mì Que Hải Phòng
[Thực đơn] - Ăn vặt Tiệm Bánh Mì Đức Anh - Bánh Mì Que Hải Phòng
[Thực đơn] - Ăn vặt Tiệm Bánh Mì Đức Anh - Bánh Mì Que Hải Phòng
[Món ăn] - Ăn vặt Tiệm Bánh Mì Đức Anh - Bánh Mì Que Hải Phòng
[Món ăn] - Ăn vặt Tiệm Bánh Mì Đức Anh - Bánh Mì Que Hải Phòng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ai có dịp nên ghé qua quán thử món bánh mỳ que ở đây. Đảm bảo ăn đứt các quán bánh mỳ que khác. Vỏ bánh giòn, pate thơm ăn không ngấy. Quán sạch sẽ, mát mẻ, đồ uống đủ loại, giá thành cực hợp lý. Sáng sớm ngồi ăn bánh mỳ, gọi thêm chai cô ca, vừa ăn vừa ngắm phố phường thì tuyệt vời luôn!
-
Chắc làm vội quá nên quên nhân mấy cái của mình
-
Vừa mới đi Hải Phòng đó nhưng thấy quán này vẫn đi thử, thử coi có đúng hương vị Hải Phòng quán tự nhận khôg Quán nằm trong ngõ Nguyễn Hữu Huân, khá yên tĩnh và sạch sẽ. Menu có khá nhiều loại bánh mì, mình gọi mấy chiếc bánh mì que kèm cốc sữa đậu. Từ lúc order thì chờ 1 xíu để nướng bánh cho giòn, cơ mà chắc phải nướng thêm xíu nữa thì mới nóng giòn đúng chuẩn Hp đc. Nhân pate thơm, ngon, nhưng do vỏ bánh hơi to nên cảm giác cho hơi ít pate. Mà ở đây có cả tương ớt lỏng, cay Hp nữa nha, ăn bánh mì vs loại ớt này là thích nhất. Bánh 4k/chiếc, sữa đậu 7k/cốc nghen
-
Quán nhỏ nhưng rất sạch sẽ, nằm ngay đầu ngõ nguyễn hữu huân nếu rẽ từ hàng vôi vào Anh chủ quán khá thân thiện :)) cả hàng xóm xung quanh đấy cũng thân thiện nữa khi bảo mình để xe ở đâu cho hợp lý :)) Ngoài bành mỳ cay quán còn bán cả ruốc , bỏng ngô các thứ :)) Hôm nay mình gọi 10 cái bánh mỳ cay , 1 sữa đậu nành. Mình cũng chưa ăn bánh mỳ cay hải phòng bao giờ nhưng mà thấy bánh mỳ ở đây khá ngon , giòn , ớt cay chấm cũng ổn nhưng chấm với tương ớt ngọt ngon hơn :)) pate thì khá ít nên cũng chả biết thơm ngon hay không nữa :)) Mà sữa đậu nành ở đây vừa chất lượng vừa rẻ :)) có 7n 1 cốc mà to đùng :)) Nói chung món này để ăn lót dạ buổi chiều thì quá ổn :)) Hết 47n cho tất cả chỗ này 👌🏻
-
Bánh mì que ship về nhà không có sốt, lúc mở gói đồ mình hơi hụt hẫng. Bánh mì to, phải to gấp 3 một cái bánh mì que Hải Phòng bình thường, xốp và cực kì ít nhân, có quét nhân của hai cái bánh vào một vẫn không nếm được vị pate luôn. Bánh mì xá xíu giòn và ngon hơn bánh mì que nhưng cũng không đến mức đặc sắc. Sữa đậu và sữa ngô uống được