Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thu Hương - Bánh Tráng Sài Gòn - Ô Chợ Dừa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thu Hương - Bánh Tráng Sài Gòn - Ô Chợ Dừa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thu Hương - Bánh Tráng Sài Gòn - Ô Chợ Dừa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thu Hương - Bánh Tráng Sài Gòn - Ô Chợ Dừa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thu Hương - Bánh Tráng Sài Gòn - Ô Chợ Dừa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn ở đây nhiều lần rồi, tối nay thèm thấy now có mã gọi ship về. Cuộn bơ yêu thích k còn, buồn 😢. Gọi sang trộn bơ ăn k hợp lắm Trộn truyền thống trông ít hơn hằn bình thường và mất tiêu 2 quả trứng cút. Huhu
-
Thực là là 1 đứa rất nhạy cảm về đồ ăn (do hay bị đau bụng) nhg hôm nay mát zời mà lại đói quá nên quyết tâm đặt ăn thử xem sao. Lần đầu tiên ăn bánh tráng trộn đỏ (cũng không biết vì sao nó màu đỏ do bình thường toàn ăn màu trắng thui ah). Quá nhiều so vs tưởng tượng của mình, đặc biệt lại siêu siêu nhiều sốt, ngon kinh khủng 😍😍. Nhg chắc do mình ăn nhạt nên thấy hơi mặn chút. Đặc biệt ăn xong k bị đau bụng :))). Từ bây giờ lại có thêm 1 quán trong list đồ ăn vặt rồi
-
Hình thức ok nhưng vị không như mong đợi. Sốt bơ hơi nhạt thiếu vị xoài. Bánh tráng trộn bình thường.
-
Mình mơi tìm được một quán bánh tráng siêu ngon để ăn vặt buổi chiều 😜 Mình thường gọi bánh tráng cuốn bơ và bánh tráng đỏ cuộn bơ. Về giá cả: khá ổn, mỗi suất dao động 20-25k thôi. Đặt qua Now áp thêm mã giảm giá còn khoảng 15k/suất. Ngoài ra các đồ ăn vặt khác cũng tầm 10-15k, rất rẻ luôn. Về chất lượng: bánh tráng cuốn có 10 cuốn, bên trong ăn thấy vị trứng, bánh tráng, rau dăm rất thơm. Cuốn tròn tròn đầy đặn. Bánh tráng đỏ trộn mỗi suất có 2 quả trứng, sốt bơ ngập bánh luôn. Vừa dai dai vừa ngậy ngậy. Đây là món quà chiều dạo gần đây mình hay gọi nhất vì quá ưng 😍
-
Mình order 1 bánh tráng trộn truyền thống, 1 xoài, 1 nước quất thì cả 3 thứ đều làm mình thất vọng. Bánh tráng ăn siêu chán, nước quất nhạt thếch như ko có đường mà mình còn là đứa ko ăn ngọt nhiều còn thấy thế. Xoài cũng vậy, toàn thấy vị cay chứ ko thấy ngọt đâu! Ko bao h quay lại