Giới thiệu
- Địa chỉ: Đối Diện 67 Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lang thang xuống hà đông chơi cùng tụi bạn,m ngang qua khu bệnh viện hà đông.Khu này gần chợ đông đúc lại có bệnh viện kề bên nên nhiều quán ăn vặt,ăn nhanh đều có đủ cả,cả hiệu thuốc nam thuốc bắc có hết.Mình xà vào quán bánh giò và chè giải khát trên phố bế văn đàn.Chỗ này có 2 -3 quán lận,thấy bạn bè m bảo dưới khu này thì quán đầu tiên đi từ bệnh viện hà đông đi lại là ngon,rẻ,đông khách nhất. Quả thật là quán rất đông,mặc dù có mấy quán bên cạnh nữa.Ăn thì mình thấy cũng gần như vị các quán bánh giò khác.Hì ở đây thì chỉ có dưa chuột thêm thôi còn ko có gì khác nữa.Giá hạt rẻ.Có chè đỗ đen,trứng vịt lộn ăn vặt.M sẽ quay lại thường xuyên.Vì bạn bè hay tụ tập dưới này mà ^^.
-
Quán gần đoạn nhà mình nên thỉnh thoảng cũng hay ra ăn. Có 3 quán liền nhau cơ nhé, nhưng quán đầu tiên và đông nhất thì chính là quán ngon nhất đấy 😂. Mình cũng không biết họ có lấy cùng một nguồn không nhưng ăn bên này lúc nào cũng ngon hơn, bánh không bị cứng quá hay bở quá như 2 hàng bên cạnh. Bánh giò giá 12k 1 cái kèm dưa. Trứng ngải cứu 7k chè đậu đen 7k. Về giá khá là ok. Bình thường mình chỉ ăn bánh hoặc trứng và thêm một cốc chè là no no cho bữa lửng buổi chiều. Quán lúc nào cũng đông khách, làm nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Nhiều hôm tầm 5h 5h30 là hết bánh rồi. 😍😍😍
-
Chỗ này ngay gần bệnh viện tỉnh Hà Tây, mình ăn ở đây từ khi mình còn học cấp 3, bánh giò ở đây thật sự là ngon hơn hẳn nhiều chỗ khác ý, ngon hơn ở trên Đông Các nhé. Bánh giò kèm dưa ở đây có giá 12k, như trong hình của mình thêm giò là 17k nhé. Trứng vịt lộn ngải cứu là 7k 1 quả, chè đậu đen thạch là 7k, nếu thêm hạt sen thì là 15k thì phải. Trứng ngải cứu ở đây cũng ngon ý, thơm mà vừa miệng, mấy lần mình ăn trứng cũng không bị già. Nói chung giá cả khá là ok với quán vỉa hè, chưa kể là no ơi là no.
-
Bánh giò nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn, ngày Đông lạnh như này chỉ thèm ăn bánh giò thôi! Mình biết quán bánh giò này khá lâu rồi, khá đông khách trong khu Hà Đông! Gần như thành thương hiệu luôn! 😘 Bánh giò Thu nằm ở số 67 nhưng bây giờ chuyển ra ngồi phía vỉa hè đối diện! Bánh giò ở đây thì khỏi bàn có 12k mà nhân bánh khá ngon, thịt nhiều lắm luôn mà ngọt thịt vừa miệng, thơm mùi hành phi, vỏ bánh khá mềm dẻo không bị nhũn! Bánh to lắm ăn tẹo là no, có cả giò tai ăn kèm thêm chút tương ớt và dưa chuột tuyệt cú mèo luôn 😘 Ngoài ra còn có trứng vịt lộn ngải cứu thuốc bắc, một bát có 7k mà ăn chất lắm, ngọt và thơm mùi ngải cứu, ăn khá bổ 😘 Xôi chè ở đây cx ngon và nhiều, chè ở đây là đỗ đen và đậu đỏ nấu kết hợp, xôi mền và ngon, có dừa ăn kèm vừa bùi vừa thơm mùi xôi 😘 Chị chủ bán hàng khá thân thiện và chu đáo♥️
-
Ai ở hđông mà k ăn ở đây thì phí cả 1 chỗ ăn uống ngon - rẻ 😂 bán hàng thì siêu nhiệt tình , ở đây có dưa chuột muối ngon lắm nhé , mà xin bn cũng được , thoải mái , k có kiểu " xin gì mà nh thế đâu " =)) Ngồi vỉa hè , mọi thứ giá rổ bình dân , có đủ loại : bánh giò , trứng ngải cứu , giò , chè đậu đen , gà tần nữa ✌️ Mỗi lần cứ về hđông là phải qa đây ăn mới chịu 🙈