Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 135 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:30 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Rau Câu Phương Mai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Rau Câu Phương Mai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Rau Câu Phương Mai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Rau Câu Phương Mai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Rau Câu Phương Mai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán siêu đông luônn. Ngõ hơi bừa bộn, chỗ để xe hơi hẹp nhưng được cái chỗ ngồi sạch sẽ. Tầm chiều đông còn phải chờ chỗ nữa. Đồ ăn ngon bổ rẻ với túi tiền luôn. Nhiều món đa dạng, xiên thịt lợn, gà đồng giá, tầm ướt khá ổn nhưng chỉ tương đối, k quá ngon, phù hợp với giá 6k. Ngon nhất là phô mai que với thạch. 1 cốc thạch chỉ 5k, siêu mát, không quá ngon, ăn vào thấy mát mềm đọng lại đầu lưỡi, nước cốt dừa thơm thơm ngậy ngậy, ăn với thạch siêu ngon. Ăn thoải mái cũng tầm 30k thôi. Phục vụ nhanh và nhiệt tình luôn nhé.
-
📌 Đi khám cùng bạn ở viện Da liễu xong qua đây ăn luôn, cứ đi thẳng vào ngõ 135 là tới. Đầu ngõ có quán bánh rán mặn cũng rất ngon. Quán này max đông mà lại nhỏ, chỗ để xe cũng không tiện lắm. Trời hơi mưa nhỏ nhưng mình với bạn ngồi ở ngoài, có ô che. 📌 Thịt xiên ở đây thấy ngon, sạch sẽ hơn những chỗ khác nhưng phải đợi hơi lâu 1 chút. Giá ổn 6k/xiên. Chắc tại đông khách quá nên có xiên vẫn chưa chín hẳn 😕 Nem chua rán 5k/cái ngon, giòn. Mình thích nước chấm ở đây mỗi tội hơi cay quá. 📌 Thạch rau câu mình ăn thấy không ngon, tệ chắc không hợp khẩu vị. Có trà đá với phomai nhưng không phải quán này làm. 📌 Cô chủ dễ tính. Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn.
-
Lần thứ 2 quay lại đây và ấn tượng trương mình về quán này vẫn rất tốt, quán trong ngõ nhưng rất đông 1 phần vì mình đi vào thứ 7 - là ngày nghỉ nên chắc nhiều bạn buổi chiều tranh thủ qua ăn. Tụi mình đi 2 người gọi 2 thạch, 4 thịt xiên và 2 nem chua gọi vậy vì trước đó đã ăn bánh rán ở hàng trên rồi, tổng thiệt hại là 44k rẻ mà ngon, thích nhất là nem chua rất vừa miệng, nước chấm cay cay đậm đà, thịt xiên tẩm ướp ngon nhưng xiên hơi bé, ăn ngon nhưng không bõ lắm, thạch rau câu ăn mát, thanh thanh nhưng mà mình rất thắc mắc không biết nó là thạch gì ăn nhưng thôi ngon, mát là ok hết á.
-
Thịt Xiên Rau Câu Phương Mai ~~ ☀️ Nghe danh tên quán này lâu rồi nhưng lại chưa dc thử 😂 nhân ngày thèm ăn thì lướt thấy quán này nên gọi ship luôn :)) chiều order tối mới ship mà tối thì trời mưa may mà các anh deli vẫn ship lại còn sớm trc h nữa chứ 👍👍 ☀️ Một mình ăn nên chỉ gọi 4 thịt xiên và 4 nem chua rán ^^ Thấy có hai loại sốt là tương ớt và một tương kiểu tự làm ^^ Đánh giá cao tương tự làm vì cực kì ngon luôn nhé 👍👍 Mình k thích nem chua lắm vì thấy bình thg, thịt xiên thì thịt nhiều ăn ngon hơn 👍👍 Sẽ còn ăn nhiều hehe
-
Đòi nằng nặc bà chị cho đi ăn thịt xiên mà đến nơi lại hết mất, nên bà chị đành fai mua mấy hộp rau câu về, dù cũng 1 công đến nơi rồi 😂😂 Mình thì vẫn chưa đc đến đây baoh, để lsau sẽ ghé tới ăn thịt xiên nổi tiếng xem tnao ☺️ ❤ Thạch rau câu mình mua mang về, cho vào 1 cốc rất bé, bé xíu. Nước cốt dừa ở trên loãng lỏng, còn thạch bên dưới đặc quánh. Mình rấttt thíc vì kiểu ăn thơm, xong mát 😘 Thích húp sạch nc cốt dừa trc rồi ăn thạch sau, chứ kfai kiểu trộn lẫn hoặc ăn kèm 😂 Dị nhỉ 😅 ❤ 1 cốc thạch này là 5k. Chị mình mua 10c mang về, đc cho vào túi cẩn thận, có cho kèm đủ thìa nữa 💕