Giới thiệu
- Địa chỉ: 128C1 Nghĩa Tân, Trần Tử Bình, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 15:00 - 18:30
- Giá: 7.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 18:30
- Giá: 7.000 ₫ - 10.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Phượng - Trần Tử Bình
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Phượng - Trần Tử Bình
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Phượng - Trần Tử Bình
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Phượng - Trần Tử Bình
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Phượng - Trần Tử Bình
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thịt xiên ở đây chắc là nổi nhất khu Nghĩa Tân này. Nằm ở ngay chỗ mẫu giáo Hoa Hồng nên gọi là xiên nướng hoa hồng. Ở đây hết hàng khá nhanh, tầm 6 rưỡi qua là đã k mua được rồi. Có sụn nướng và thịt nướng, k biết ướp gì mà ăn thơm và ngậy dã mann. Nhưng mà xiên nào bị nạc lại hay nạc quá, kiểu bã bã mặc dù tẩm ướp rất ngon. Sụn thì hôm nào khỏe răng là ăn nhiều muốn biêng đầu luôn :))
-
Thịt được tẩm ướp siêu đậm đà. Giá rẻ. Xiên thịt đầy đặn. Mình có thể ăn liên tục không ngừng mất. Vì đông khách nên thịt xiên nướng nhanh và luôn nóng hôi hổi. Thỉnh thoảng vớ phải xiên toàn thịt nạc thì kém ngon đi. Phải cả nạc cả mỡ ăn cứ phải gọi là tuyệt hảo. Điểm trừ là ớt chán. Loãng và nhạt. Chỗ ngồi không được sạch sẽ cho lắm. Quán có đặc sắc hơn ở chỗ khác là có sườn xụn. Không quá khó nhai. Ăn rồm rộp.
-
Mấy cái món đồ nướng này lần nào đi qua cũng phải mua vài xiên để ăn. Chả biết thịt có đảm bảo không nhưng cứ nướng lên thơm thế này thì phải ăn cái đã. Thịt mềm, lúc cắn vào rất ngọt, hình như họ ướp với xả nên lúc ăn vẫn thơm mùi xả. Cái này ăn vào hôm lạnh thì còn ngon nữa. Gía mỗi xiên cũng rẻ, chỉ 7k/xiên.
-
Mình cứ lên cơn thèm ăn thịt nướng là phải mò đến tận Nghĩa Tân để chén món này ở đúng hàng này luôn. Chỉ có mỗi cái là hay bị hết hàng sụn nướng, mấy chai tương ớt nhiều người cùng dùng nên trông k được đẹp mắt lắm và chị chủ quán hơi lạnh lùng vì đông khách quá thì phải, chứ còn ngon đừng hỏi luôn. Hầu như lần nào ăn cũng phải mua mang về nữa. Với một hàng ven đường như này thì đã được duyệt lắm rồi!
-
Quán ở cổng sau của trường Hoa Hồng rất dễ tìm thấy . Bé bé, ngồi vỉa hè chỗ chợ tạm nên chỗ ngồi ko sạch sẽ cho lắm nhất là nhg ngày mưa. 4 năm trôi qua mình mới ăn được 3-4 lần ở đây, lí do vì toàn ra muộn tầm 5h-5r là chắc chắn hết sạch Thịt xiên ko bị nhiều mỡ, ko cháy lắm, thịt ngon, nạc, nếu thêm chút mật ong sẽ tuyệt vời lắm, dù sao là khá ngon Sụn nướng là món tuyệt vời nhất với mình :( giòn giòn xong ăn lại còn đậm đà nữa. Nướng hơi lâu, số lượng bán ko nhiều bằng thịt và quá ngon nên hết siêu nhanh. 10k Cá nhân mình đã nghiện cái món này lâu rồi, chỗ khu ấy có 2 hàng đều xiên nướng nhưng ko thể có sụn nướng ngon như ở đây. Xứng đáng gọi là nhấttttt Mình ko có ý khen quá nhiều nhưng thực sự nó ngon, ko nên kì vọng quá thì ăn bạn sẽ thấy nó đặc biệt như nào. Nên đến tầm 4h cho chắc còn xiên để ăn:)))