Giới thiệu
- Địa chỉ: C5 TT Kim Liên, Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 15:00 - 19:00
- Giá: 5.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 19:00
- Giá: 5.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Nướng - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Nướng - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Nướng - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Nướng - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thịt Xiên Nướng - Lương Định Của
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tính ra mình cũng list ra kha khá các quán ăn vặt chiều gần gần công ty để chiều chiều đói đói còn có cái để chén. Quán thịt xiên nướng Lương Định Của nằm ngay vỉa hè không khó tìm lắm. Thịt xiên ở đây được tẩm ướp khá là vừa miệng, không bị khô. Đến lúc ship về vẫn còn nóng vì được bọc vào giấy bạc rất cẩn thận. Xiên thịt to dày nhưng không bị bở, ngoài ra quán còn phục vụ kha khá đồ ăn nhẹ như nem nướng, bánh mì bơ tẩm mật ong hay pho mai que. Vi gần các trường cấp 3 với đại học nên giá cả khá là bình dân giao động từ 7-15k. Tình ra mỗi người tầm 2, 3 xiên là no phè phỡn :))
-
Thịt xiên nướng. Cái mùa lạnh lạnh này thì tầm chiều chỉ cần mấy xiên thịt nóng hổi thế này là ấm bụng. Cả team gọi luôn, thịt mang về được bọc trong giấy bạc vẫn còn ấm. Thịt thơm phức, mềm và ngon. Mình cũng k nhỡ rõ mấy j 1 xiên nữa nhưng cũng to phết đấy.
-
Đói khát thèm thịt là phải vớ thịt xiên nướng, các loại xiên nướng về ăn mới thỏa được cơn đói giữa chiều đông lạnh giá 😤 Bọn mình gọi thịt xiên nướng, lạp xưởng tươi nướng và phô mai que. Thịt xiên được bọc giấy bạc cẩn thận trông giữ nhiệt và đã mắt hơn là những quán khác chỉ để túi giấy. Thịt ăn cũng oke, đủ nạc, ít mỡ, mình không ăn được mỡ nên thấy thịt như vậy là ổn. Lạp xưởng nướng khá mềm nhưng mình thấy chưa đủ độ mềm mướt, kiểu vẫn hơi bị khô xíu xiu ấy, mọng hơn tí nữa thì ngon toẹt vời. Ưng nhất món lạp xưởng nướng, quán nào có là mình cũng phải gọi về :">
-
Mình được con bạn thân đưa đến đây 1 nam trước Từ đó đến nay, một tháng ít nhất phải ăn 3 lần. Ngon bổ rẻ. ☺️☺️☺️ ahihi
-
Chả hiểu sao cái khu Kim Liên Lương Định Của lại tập trung lắm hàng quán thế ko biết, lại còn quán nào cũng ngon nữa. Chắc phải gọi khu này là khu béo phì mất :)) Ví dụ như cái quán này. Tưởng tượng giữa cái tiết trời rét mướt mà đc cầm trên tay xiên thịt nóng hổi, vừa ăn vừa nghĩ xem nên gọi phô mai que hay xúc xích chiên ăn tiếp thì đúng là bao tuyệt :)) tuy thịt xiên ở đây hơi mini size nhưng đc cái tẩm ướp ngon, nạc mỡ đầy đủ nên ko bị khô. Mua mag đi còn gói trong giấy bạc trông chỉnh tề lắm. Quán còn free dưa góp ăn kèm cho đỡ ngấy nữa. Giá cả thì cũng vài nghìn 1 xiên thui, chống đói thì cứ phải gọi là.