Giới thiệu
- Địa chỉ: 54 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thạch Kem Dừa Dũng - Hàng Cót
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thạch Kem Dừa Dũng - Hàng Cót
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thạch Kem Dừa Dũng - Hàng Cót
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thạch Kem Dừa Dũng - Hàng Cót
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thạch Kem Dừa Dũng - Hàng Cót
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hnay có rủ ny qua ăn thử. Gọi 1 quả dừa thôi vì 2 đứa cũng no rồi. Mà ăn cũng mãi k hết vì ngọt quá :( Quả dừa cũng be bé thôi. Nạo dừa ăn cũng vui chứ cũng k hẳn là ngon. Bạn ny mình bảo ăn ở Hàng Than ngon hơn :'(
-
Quán này nổi tiếng dã man vì có kem dừa siêu ngon. Nhiều hôm lặn lội đường xa lên tận đây ăn mà qán bán hết r nên lại phải đi về. Có 1 quả dừa mà 2 ng ăn đã thấy no r ấy ạ. Ngoài ra thì mình còn thích món chè thái sầu riêng ở đây nữa. Ăn cũng khá là ổn. Gía cả cũng rẻ chỉ từ 20k trở lên thôi. Cá nhân thấy ăn ở đây ngon k kém j ở bên hàng than luôn ấy ạ. Quán hơi bé nên có ngồi ngoài vỉa hè cho mát
-
Khiếp trung thu phố xá đông quá đỗi, lượn ra hàng cót mà trúng ngay đoạn ngã tư hàng gà với hàng mã nên tắc cứng luôn, kinh hoàng, mãi mới thoát đc ra đây ăn thạch dừa cho mát =)) 🙄Khôbg gian: có trog nhà và ngoài vỉa hè, tổng cộng đc tầm 15 bàn, trong nhà thì bị bí. 🙄Nhân viên: chị chủ đon đả nhiệt tình, xong còn ông (cụ) nhà chủ nữa kiểu nhiệt tình lấy bàn lấy ghê quay quạt cho. 🙄Đồ ăn: hmmmm không quá đặc sắc mà giá thì giá phố cổ. Giá tầm 20-30k. Thạch dừa mình ăn mặt bị dỗ, cũng k đc xuất sắc lắm mà tận 20k/cốc, chả bù cho thạch dừa hàng than 15k. Dừa quả thì cũng đc, uống nước ăn thạch chán chê xong thì nhờ cô chủ chặt dừa ra cho để nạo cùi ăn. Chỗ này đồ thì không phải xuất sắc, nên mình sẽ xem xét xem có quay lại k.
-
Quán nằm ở ngay trung tâm khu phố cổ luôn, gần chỗ hàng gà rồi mấy khu hàng hàng gì chả nhớ rõ nữa =)) Đại khái là nằm ở khu phố cổ thì khá nhộn nhạo va hầu như lúc nào cũng có thể đông tắc được luôn -.- Ở đây có chè, thạch dừa và kèm dừa, cá nhân minh không thích thạch dừa ở đây bằng chỗ hàng than, một phân vì ở đây đắt hơn, một phần vì bene hàng than vị của món này hợp với mình, béo và thanh hơn. ĐƯợc cái chủ quán ở đây rất xởi lởi với khách luôn ý, thích thái độ phục vụ :3
-
Quán nằm trên đường Hàng Cót, ngay khu phố cổ, cũng dễ tìm vì đoạn này thường ko đông xe cộ lắm, đường cũng rộng rãi. Chủ quán nhiệt tình, nhanh nhẹn. Mà hình như quán này lâu đời rồi í, vì lần nào đến mình cũng thấy 2 ông bà ngoài 70 tuổi ngồi ở đấy chỉ đạo con cháu làm thế này thế kia blah blah blah :D Có mấy món chè như long nhãn hay gì gì đấy mà ăn giúp thanh nhiệt ý, mình ăn thử 1 lần nhưng hơi ngọt, ko thích lắm. Thường chỉ ăn thạch dừa thôi vì thích món này, béo béo, ngọt mát. So về chất lượng thì bên này với quán 29 Hàng Than gần như ngang nhau. Không gian quán hơi nhỏ nhưng khá sạch sẽ, kê ít bàn nên ngồi cũng thoải mái