Giới thiệu
- Địa chỉ: 187 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 11:00 | 15:00
- Giá: 5.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 11:00 | 15:00
- Giá: 5.000 ₫ - 10.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thạch Găng Quảng Ninh - Kim Hoa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thạch Găng Quảng Ninh - Kim Hoa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thạch Găng Quảng Ninh - Kim Hoa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thạch Găng Quảng Ninh - Kim Hoa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Thạch Găng Quảng Ninh - Kim Hoa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu tiên được ăn thạch găng! Quán này được chị công ty giới thiệu là thạch găng đúng chuẩn Quảng Ninh, ăn mát, tốt cho tiêu hóa, nên mua ăn thử. Một bát thạch găng mang về giá có 5k, thạch găng màu xanh như rêu, trong, nhiều thạch. Thạch mềm, nước đường vừa đủ, có thêm dầu chuối, không lẫn thêm các loại đồ khác. Thạch ăn mát, vị ngọt dịu, hương thơm nhè nhẹ. Mình khá là thích, cảm giác như ăn vị chính gốc mà không bị pha tạp, lại còn rẻ nữa, chắc chắn sẽ lại mua lại rồi :)
-
Được ngày Đoan Ngọ chị bạn cho cả team giết sâu bọ bằng món thạch găng Quảng Ninh luôn. Món này thì HN vs ở tỉnh nào mình cũng thấy có mà, nhưng chắc ở Quảng Ninh có cách nấu khác nên người bán hàng mới lấy cả tên tỉnh ra để đặt hiệu như kiểu đặc sản ý. Nhưng rõ ràng ăn khác thạch găng trên HN nhiều. Đầu tiên mọi ng phải quên ngay mấy cái vị thạch găng hay có ăn kèm trong tào phớ mình thg ăn đi nhé, vì thạch găng đó nó giòn hơn và dai hơn. Còn thạch này, về màu sắc mình công nhận không đẹp, ko trong suốt, không mướt hình lung linh nhưng khi ăn cảm giác vị nguyên chất rất rõ luôn. thạch mềm, giống kiểu pudding trong trà sữa ý. Nước đường nâu nấu khéo, thơm mát, ngọt đậm đà, Và chỉ có mỗi thạch găng với nước đường thôi, không một thứ gì khác, ôi ăn kiểu nguyên thủy, chân quê thấy đã. Giá: chỉ 5K, quá rẻ
-
Cốc thạch găng này 5k nhưng mà nó siêu ngon các bác ạ, toàn thạch là thạch, để ý kĩ trong thạch còn gợn lên những đốm chấm li ti siêu nhỏ chắc là làm có vẻ nguyên chất từ lá găng nên có những cái gợn gợn này. Cốc của mình có dầu chuối và đá được gói riêng,siêu nhiều và siêu chất, ăn mát cả ruột, quán này không biết sơm không thì sáng nào mình cũng sẽ ăn,ko ăn tào phớ nữa, giá rẻ như nhau nhưng xét về đồ ngon và an toàn thì có vẻ như cái này hơn.
-
Phát hiện quán gần nhà đúng mấy ngày nóng, mấy hôm nóng đi qua đây thấy bác bán thạch găng biển to đùng vào mua luôn và ngay, bác bán xe đẩy ko có chỗ ngồi gì đâu, mà thấy mọi người cũng toàn mua về thôi. Nồi thạch găng to đùng, múc ra cốc thêm nước đường vs dầu chuối và đá thế là giải khát được ngay, một cốc 5k, thạch găng khá thơm, ko dẻo ko cứng, đường đá rất vừa ko bị ngọt, tóm lại là ưng. Giá rẻ bác bán thạch cũng hiền lành, làm nhanh lắm ^^
-
📍187 kim hoa Trước cổng đình làng kim hoa nhaa 🍮món quà quê dân dã và mát lạnh ngày hè đây rồi, chỉ cần 1 cốc thôi trôi tuột xuống cổ họng đã đủ xua tan đi cái nóng bức oi ả của mùa hè royy. Thạch mềm trong và trơn mướt mườn mượttt, núng nính thích ghê, ngập trong thứ nước đường ngọt thanh hương hoa nhài thoang thoảng mà mê mẩn, chỉ cần thêm đá nữa thôi là bao mệt mỏi dường như tan biến. 1 cốc rồi 2-3 cốc, người mua mang về nườm nượp ấy. Thạch làm đúng kiểu nguyên thuỷ, tự nhiên nên chú bảo để tỉ lạnh 1 tháng cũng ksao, để ngoài trời nóng 1 ngày cũng đc nhé. Bà chị mềnh nghiện món này nên định vác cái nồi qua đặt chú làm luôn sợ thật =))) ⏰8am - 11am 3pm - 5.30pm 💲5k/hộp rẻ max tầm ạ @@ đường đá lấy thoải mái 👴🏻chú bán hàng vui tánh, thân thiện, hiền lành, mặc trời nắng nóng vẫn pvu tận tình lắm nạ :3