Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ Tự Do, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 16:00
- Giá: 5.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 16:00
- Giá: 5.000 ₫ - 10.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tào Phớ Thập Cẩm - Ngõ Tự Do
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tào Phớ Thập Cẩm - Ngõ Tự Do
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tào Phớ Thập Cẩm - Ngõ Tự Do
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tào Phớ Thập Cẩm - Ngõ Tự Do
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tào Phớ Thập Cẩm - Ngõ Tự Do
Vị trí
Đánh giá
-
-
Gió mùa về, không khí đã hơi lạnh nhưng mấy bác vẫn bán tào phớ ở cổng kí túc xá kinh tế quốc dân. Có ba bác bán, có hai bác là vợ chồng thì phải. Giá vẫn là năm nghìn một cốc ( có cả cốc mười nghìn thì phải 😝😛😝) thêm bớt cái gì đều có thể bảo các bác nhá. Mình xin thêm dừa mà bác cho bao nhiêu luôn, cả trân châu nữa. Có thể gọi tào phớ đỗ đen, nước đường hay nước đậu . Gọi mỗi chè đỗ đen thôi cũng được, giá Không đổi nhé😄😄😊 Nói chung là mình vẫn thích ăn ở đây nhất vừa rẻ mà ngon ngọt vừa, thơm hơn 👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻
-
💋 Ngay trường mình mà ăn mấy lần rồi. Hôm nay mua về mới chụp lại để review 😍 💋 Vị trí: ngõ tự do có khá nhiều lỗi rẽ nhưng đi từ đường Trần Đại Nghĩa thì rẽ vào lối to to. Có thể hỏi kí túc xá. Đi vào đó sẽ thấy bờ rào cạnh kí túc là 1 dãy các xe bán tào phớ sữa đậu quà vặt như này. Hàng nào cũng như nhau nhé. Mình hay chọn hàng của bác nam đứng gần cổng kí túc nhất 👌 💋 Món ăn: Món ăn khá đơn giản và chỉ với giá 5k. Mình mua 1 sữa đâu và 1 thập cẩm. Thập cẩm thì bác sẽ cho tạp phế lù, cả sữa đậu, cả chè đỗ đen, tào phớ, trân châu, thạch, dừa các kiểu vào. Lúc đầu mình nghĩ sẽ k ngon đâu. Định mua cho chụp thôi. Ai dè vị lại ngon lắm, ăn kiểu hợp dã man í 😍. Sữa đậu thì thấy đúng là hơi ngọt quá nhưng mình hảo ngọt nên uống thấy vẫn thích, k vấn đề gì 😂 💋 Giá cả: 5k cho mỗi cốc dù có gọi gì đi nữa nha 🙄 💋 Không gian: Những xe bán này k có chỗ ngồi lại. Chỉ có mua mang đi thôi nha 🙄 💋 Bác này mình hay chọn mua vì thân thiện, nhiệt tình và tốt hơn mấy cô kia. Chẳng hạn như hôm mua, mình chỉ định lấy 2 sữa đậu k do đang khát. Bác còn khuyên nên mua thập cẩm ăn mới ngon chứ. Mà đều 5k cả, bác kiểu tốt chứ k hưởng lợi nhiều í 😌
-
Cô bán đi xe đạp nên có thể sẽ hơi khó tìm nhưng nếu bảo cô bán ngay cổng trạm y tế của trường kinh tế quốc dân thì sẽ dễ hơn, cô bán ít cười lắm nhưng trông rõ hiền. Mình đến đây chủ yếu là ăn thạch găng nhưng hình như hôm mình đi cô không có thì phải, bảo cho con 2 cốc thạch găng nhưng cô vẫn auto làm 2 cốc tào phớ. Ăn một cốc 5k mà đầy đặn không tưởng, trân châu ăn còn nhiều hơn một cốc chè 10k ý, chè của cô thanh, thơm nữa, ngon!!!!😌 hi Mong lần sau đến sẽ được diện kiến thạch găng của cô 😭😭😭 từ hồi ăn thạch găng ở hải phòng xong cứ nhớ mãi thôi
-
Tào phớ cổng trường thì quen thuộc khỏi nói rồi. Chắc phải mấy chục cốc ở đây mất rồi Đây thì đúng là người quen của dân kinh tế chúng mình rồi, cô ngày nào cũng bán tào phớ, thạch găng ngay cổng ktx kinh tế quốc dân. Tào phớ 5k, không phải vì 5k mà k ngon đâu nhé. 5k nhưng hơn bị đầy đủ, một cốc đầy ắp luôn. Vậy nên lúc nào cổng kí túc bọn mình cũng tấp nập người đó. Bây giờ có mấy nơi có cốc tào phớ, thạch găng mát lạnh 5k nữa đâu nhỉ.
-
Hôm đấy trời mưa mà cô vẫn bán tào phớ. Mùa hè có 3 xe cơ nhưng bây h chỉ 1 thôi Vẫn tào phớ nước đường quen thuộc. Nhìn tào phớ núng na núng nính siêu thích. Siêu chất lượng mà giá vẫn k đổi từ bao lâu nay 5/ cốc ngon hơn hắnr bát tào phớ 25k trg vua tào phớ Cô bán hàng vui tính. Xin thêm dừa hay trân châu cô đều cho. Gọi mỗi chè đỗ đen cũng được Có lúc siêu đông khách phải xếp hàng đời nhưng cô làm nhanh lắm