Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Ngõ 67 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 5.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 5.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tào Phớ - Ngõ 67 Chùa Láng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tào Phớ - Ngõ 67 Chùa Láng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tào Phớ - Ngõ 67 Chùa Láng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tào Phớ - Ngõ 67 Chùa Láng
[Thực đơn] - Ăn vặt Tào Phớ - Ngõ 67 Chùa Láng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này do bạn mình dẫn tới Quán nằm trong ngõ 67 chùa láng có khá nhiều hàng quán, mặt tiền khá nhỏ nhưng có 2 tầng luôn nhé Mình với bạn gọi thử tào phớ đặc biệt ăn thử 1 bát có tào phớ, trân châu, dừa khô, thạch các loại ... còn có cả caramel nữa ạ 😂😂😂 Thạch mình ăn thấy ko ngon, nước hơi nhạt 😅 cơ mà bù lại mình thấy caramel ngon phết đấy ạ 👍👍👍 1 bát giá 15k Cô chủ quán khá nhiệt tình, trong ngõ hơi bé nên hơi thiếu chỗ để xe ạ 😂😂😂
-
Hôm nay là lần đầu tiên ăn thử ở quán này. Nhớ là đọc review ở đâu đó rồi, nhân 1 hôm lên cơn vật tào phớ lại đi học gần đấy với vừa lượn Vincom đói quá nên đi ăn. Cứ tưởng 1 bát be bé thôi cuối cùng là to oạch ạ. Hoảng hồn với bát phớ 10k lun. Phớ trắng nõn nà mềm thơm, nước hơi nhạt nhưng với mình là ok. Dừa khô siêu nhiềuuuuuu, hơi ngọt nhưng ăn với nước đường là ổn. Thạch cũng ngon. Mỗi tội hơi nhiều đá 😂 hôm nay thì lạnh. Tóm lại 10k với 1 bát tào phớ như này là siêu ổn, với 1 đứa cuồng phớ như mình thì chắc còn quay lại nhiều. À ở đây có cả bánh gối khoai chiên,... đồ ăn vặt nữa, mua mang về cũng oke lunnnn. Bác chủ thì nhẹ nhàng đáng iu vô cùng, lúc bọn mình đi ăn thì ít khách nên có đồ nhanh lắm. Quán ở ngay đầu ngõ 67 Chùa Láng cạnh kí túc của HV Ngoại Giao hay sao đó, cũng dễ tìm nhưng ngõ bé nên khuyến khích đi bộ hơn vì kiếm chỗ để xe khó lắm 😂😂😂 20k cho 1 cuộc hẹn hò =))))
-
Tào phớ ngõ 67 chùa láng , bên cạnh kí túc xá học viện ngoại giao , cũng dễ tìm nhưng ngõ nhỏ nên thích hợp đi bộ hơn là đi xe . 10k là có ngay một bát tào phớ to oạch , quán có nhiều món khác nữa , như bánh gối , bánh mì . Tào phớ nhẹ thơm , độ ngọt cũng vừa phải , được cái nhiều dừa khô , tại mình thích nhiều dừa khô . Mùa đông mà đi ăn phải gọi là vi diệu . Hai đứa dắt nhau đi ăn đúng ngày lạnh mười mấy độ! Nhìn chung ăn thế là ổn