Giới thiệu
- Địa chỉ: 60 Ngõ 49 Bà Triệu, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 20:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 20:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chẳng nhớ cạnh trường trung học hay tiểu học j đó trên phố Bà triệu HĐ í, có cái ngõ cũng lắm đồ ăn vặt linh tinh ạ. Chủ yếu có mấy món bánh rán nóng hổi, rồi có chè với tào phớ nữa. Lúc đó mình qua cũng ăn trước òi mà thấy hay hay nên vào gọi đĩa bánh cay. Bánh là làm từ củ sắn dây được bào sợi, là đặc sản trong Sài Gòn thì phải. Bánh chiên vàng rụm với ớt bột đỏ bên trong, lúc ăn thì ngấu nghiến luôn, hợp nhứt mấy ngày lành lạnh. Bánh vừa có cái độ dẻo dai lại giòn rụm lại thêm cay cay tê tê ăn khoái miệng lắm. Gọi tào phớ ăn kèm nữa cũng hay í ạ, mà hum đó hơi no nên chả ăn thêm được nhiều. Mà đĩa nè có 10k, bét nhè quà chiều luôn :3
-
Thấy món bánh cay này hình như là đặc sản trong Nam mà ngoài này ít người biết quá. Bánh được làm từ sắn vs khoai nạo sợi, trộn với bột và gia vị rồi chiên lên. Vỏ ngoài giòn, bên trong mềm,nóng ăn hay hay, có 10k/đĩa tha hồ lai rai. Quán nằm trong ngõ nhỏ, thấy các em học sinh tan học tụ tập ở đây đông lắm.
-
Nghe nói Hà Đông có món bánh cay ngon lắm nên đến ăn thử ^^ Mò mẫm hỏi đường mãi mới tìm đc cái ngõ này. Có tầm 4, 5 quán ngồi liền nhau, bán đủ các thể loại ăn vặt trên đời cho giới học sinh. Mình chọn 1 quán đông nhất ngồi vào thử.món bánh cay. Bánh được làm từ nhưng miếng sắn bào sợi phủ ít bột cay bên ngoài chiên lên. Nói chung ăn cũng hay hay, thích hợp ăn vặt buổi chìu, mà ăn nhiều hơi bị ngán, mà tên là cay mà ko có cay như mình tưởng ^^. Một đĩa 10k ăn nhòe luôn.
-
Mình được bạn dẫn đến khu này ăn, vòng vèo một hồi, hình như gần trường tiểu học Nguyễn Huệ. Trong ngõ nhỏ có tầm 3, 4 hàng bán đủ loại đồ ăn vặt, bọn mình vào quán thứ 2, quán có chị chủ quán có vẻ nhiệt tình, xởi lởi. Món bánh cay giòn giòn, trông hay hay nhưng mình không thích lắm vì nhiều dầu mỡ mà vị cũng không rõ ràng. Mình thích mấy món ăn vặt khác hơn. Bánh gối, bánh rán mặn khá ngon, bánh nóng hổi, nhiều nhân, nước chấm pha cũng vừa miệng. Tàu phớ có 2 loại tàu phớ thạch và tàu phớ hoa quả, mình mới ăn tàu phớ thạch thấy khá ngon. Về giá cả thì rẻ khỏi bàn luôn, ăn thử đủ thứ mà chưa hết đến 100k. Đắt nhất là chè cũng chỉ 10k tàu phớ, bánh gối 5k bánh rán mặn 4k xiên bò, gà, tôm... 3k bánh cay gọi 5k, 10k đều được.
-
Mình là khách quan của ngõ này, chủ yêu ăn cái chị ngồi ngoài đầu tiên tính từ ngõ. 1 mình ăn khoảng 20k là no căng rốn luôn, cứ tầm 3 ngày mình lại qua ăn, chắc bị nghiện mấy món này rồi, vừa rẻ vừa ngon lại đảm bảo an toàn vs 😀😀😀