Giới thiệu
- Địa chỉ: Vỉa Hè 70 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:30 - 18:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 18:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sứa Đỏ Mắm Tôm Hải Phòng - Hàng Chiếu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sứa Đỏ Mắm Tôm Hải Phòng - Hàng Chiếu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sứa Đỏ Mắm Tôm Hải Phòng - Hàng Chiếu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sứa Đỏ Mắm Tôm Hải Phòng - Hàng Chiếu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sứa Đỏ Mắm Tôm Hải Phòng - Hàng Chiếu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mấy hôm nay hay đc bám chân người chị đi làm bài nhân văn nên càng thấm thía hơn chuyện đời chuyện người sau mỗi gánh hàng rong giản dị. Cụ Gái theo cái nghề này từ ngày còn con gái, cụ kể ngày xưa chỉ bán rong, giờ già rồi nên ngồi đây bán. Xưa chỉ bán 3 hào, 5 hào thôi, bán tiếng đồng hồ là hết gánh rồi lại về làm việc khác. Năm nay cụ cũng ngoài 90 tuổi, cũng già yếu nên lui về bán nước bên cạnh, gánh sứa thì cụ nhường lại hết cho 2 cô con gái trông coi. Sứa này là loại sứa đỏ Hải Phòng, đc làm sạch, ngâm trong vỏ sú vẹt, chanh thái lát để sẵn, khách đến ăn cô mới dùng thanh nứa sắt sứa miếng nhỏ, mỏng. Món này phải ăn kèm rau kinh giới, tía tô cùng cùi dừa, đậu nướng mới toát lên hết mùi vị đặc biệt của nó. Thoạt đầu nhìn qua mình còn hơi e ngại, sau ăn vài miếng thì thấy thanh mát, bùi, giòn giòn sần sật rõ mê, gói miếng sứa đầy đủ rồi chấm mắm tôm đánh bông mà lòng cứ tiếc tiếc vì sao bao năm nay mới dám thử món này.... Mùa sứa năm nay đến sớm hơn mọi năm, nhiều người biết tin nên cũng đi ăn đông lắm, cơ mà để ý thì thấy toàn các cô, các bà các mẹ chứ thanh niên tụi mình thì chưa thấy ai cả. Thui thì món ngon chỉ bán theo mùa nên nếu sẵn sàng thì cứ thử coi, biết đâu lại thành nghiện như tớ :)) . Suất 2 ng: 50k
-
Ngon đồn đã lâu đến ăn quả không hổ danh. Sứa đỏ ngon tuyệt giòn sần sật chấm cùng mắm tôm, đậu rán tuyệt cú mèo. Nằm ở vỉa hè nên giờ không biết quán còn được mở nữa không. Có cả rau thơm và cùi dừa ăn cùng hợp gu mình quá. Cô chủ quán lại nhiệt tình chứ. Bình thường 30k 1 người mà đi 2 cô chỉ có lấy 50k thôi. Sứa mình thích ăn phần râu vì nó sẽ giòn hơn, phần thân mềm hơn. Ai thích ăn phần nào thì bảo cô chủ lấy nhiều phần đó cho. 📍vỉa hè 70 hàng chiếu 💰50k/2 người Hy vọng quán vẫn mở cửa sau cái vụ dọn vỉa hè
-
Mình bị thất vọng T.T, thật sự thấy buồn vì nó ko ngon như mình nghĩ, sứa ngoài màu đỏ nhìn ngon mắt ra thì ko có vị đặc biệt gì hết, nhưng bù lại thì đậu với mắm tôm thì rất ngon, ôi buồn TT
-
💋 Đầu hè nóng nực đi ăn sứa đỏ. Mình hơi có chút dị ứng với món này nên chỉ dám gọi 2 người chừng này thôi. 💋 Vị trí: Quán tuy bị dẹp vỉa hè nhưng vẫn nằm đúng ở vỉa hè số 70 Hàng Chiếu nhé. 💋 Món ăn: Sứa ở đây giòn ngon, tươi, được ngâm tẩm kĩ loại bỏ độc tố nhưng vẫn là món gấy dị ứng cho nhiều người nên ai ăn lần đầu thì nên cẩn thận. Như mình là ăn xong vẫn hơi vướng cổ. Sứa ăn cùng dừa và đậu phụ tẩm nghệ, cuốn vuông với 2 loại rau sống, chấm với mắm tôm. Vị hoàn hảo k để đâu cho hết. Mắm tôm kwr đây cũng ngon nữa. 💋 Giá cả: Có thể gọi theo giá tiền. Như hình là mình gọi 30k. Ai ăn được k dị ứng thì 50k 2 người là đủ ngon và no nê. 💋 Không gian: Khá chật chội. Nhất là k có chỗ để xe. Đến mà hết chỗ để xe thì xác định là k được ăn. 💋 Nhân viên: được cái là mấy cô phục vụ kiểu rất khó chịu. Giọng dịu nhẹ lúc thấy khách nhưng lại tỏ thái độ nếu khách động gi dù là 1 tý thôi. Nhìn thấy lớn tiếng cả với bà cụ đã khá già là khách nên mình thấy k thể ưng nổi.
-
Ôi mua hèee không có sứa thì sao gọi là mùa hè :3 nghĩ thèm là phải phi đi mua ngay về ăn cho thoả nỗi lòng. Quán vỉa hè mà khách cứ nườm nườm lượt người này ra là người khác vào. Sứa đỏ giòn tan chấm mắm tôm thêm miếng đậu rán, miếng cùi dừa, tí rau sống cuộn vào thì bá cháy đi huhu. Ăn hết veo 1 xuất mà vẫn còn thèm thuồng mới sợ chứ :(( Món đã ngon lại còn siêu mát, ăn xong sung sướng cả cuộc đời. Tất nhiên sẽ còn quay lại rất rất nhiều lần hị hị