Giới thiệu
- Địa chỉ: 30 Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mới tìm ra quán sữa chua mít này. Học sinh Hà Đông hầu như ai cũng từng ăn. Sữa chua ngon, đầy đặn, thành phần đa dạng. Sữa chua hoa quả gồm chôm chôm, nho, dưa hấu,thạch trân châu nhân dừa, thạch cafe, thanh long, thạch lựu còn sữa chua mít thì có các loại thạch vs mít. Bạn có thể order mix sữa chua hoa quả mít mà giá cho loại đơn và mix vẫn là 15k/bát. Chính thức bồ kết quán này. Lại còn gần nhà mềnh nữa chứ <3
-
Chằng mấy khi xuống khu này nhưng hôm đi mua quần áo nóng quá nên cũng vô tình tạt vào ăn giải khát! Quán bình dân nhưng không ngờ tầm xế chiều đông khách lắm, một phần chắc do gần trường học và cũng thuộc khu có nhiều hàng quán ăn vặt, một phần thì mình nghĩ do đồ ăn ở đây ngon nên vậy ^^ Sữa chua mít rất ngon, có thêm thạch, trân châu ăn không bị dai, cho lượng vừa phải nên không lấn át mùi mà vẫn giữ được vị béo ngậy của sữa chua và mùi thơm của mít. Mít độ chín vừa độ nên ko bị sượng hay xanh, ngọt thơm hấp dẫn Không gian thì ngồi tầm chiều thấy cũng thú vị, phố đông đúc, nhộn nhịp, vỉa hè rộng và râm mát nên dễ chịu Nem chua ngon, ko phải loại nem đông lạnh đóng hộp mà là nem hơi có vị ngọt, bọc bột chiên giòn rụm! Giá siêu sinh viên! ngon mà lại rẻ !
-
Chưa nhìn thấy bánh xèo ở đâu to như ở đây luôn, chắc phải to bằng 3 cái bánh xèo ở chô khác @@. Bánh vỏ khá giòn, mỏng, nhân cũng nhiều thịt. Một bánh giá 20k. Đỉêm trừ của quán là hôm đấy hơi nhiều món muốn gọi nhưng mà toàn hết.
-
Các món chè ở đây ăn khá kỳ lạ, gọi sữa chua mít thì như sữa chua thập cẩm, sữa chua dẻo thì như khúc bạch nhưng cũng khá ngon, 15k/ bát. Bánh xèo 20k siêu to, nhiều nhân, ăn khá ổn.
-
Quán nằm ở khu này khá mát mẻ, nhiều cây xanh. mình thấy có món sữa chua dẻo có vẻ hay nên thử. gọi 1 sữa chua dẻo với 1 bánh xèo. sữa chua dẻo hoa quả mà lúc mang ra mình còn tưởng khúc bạch trộn hoa quả ( cái miếng sữa chua dẻo nó trôgn ko khác miếng chè khúc bạch là mấy) lúc ăn thấy cũng không giống sữa chua lắm mà hỏi chủ quán thì cứ bảo đó là sữa chua dẻo ??? :-ss mình thấy giống thạch có vị chua hơn :3. được cái hoa quả siêu chất lượng, có đầy hự, có cả thanh long đỏ siêu yêu thích của mình :v món bánh xèo thì bị trố mắt luôn, vì độ to khủng, cỡ phải to nhất trong các quán bánh xèo mình đã ăn ở hn ấy chứ. bánh khá giòn, vỏ bánh không bị ngấm dầu tẹo nào, ăn có độ giòn mềm yêu thích. nhân cũng đầy đặn, chỉ không hiểu sao cho cả đỗ làm gì, (vì cứ rơi ra hoài có ăn đc đâu :p) Giá mềm cực: có 15k sữa chua, 20k bánh xèo