Giới thiệu
- Địa chỉ: 118A Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Trường Chinh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Trường Chinh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Trường Chinh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Trường Chinh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Trường Chinh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu ăn mì cay ở đây!đi ăn lúc 12h thấy ok! 👌 vừa đến bảo vệ ra hỏi và dắt xe cho!dắt vào chỗ dâm k bị nắng mặc dù nh xe bị nắng! 👎 phải bỏ giầy ở tầng 1 👍🏻 đồ ăn cũng khá nhanh! 1. Kimbap 2. Ya 3. Mỳ bạch tuộc cay cấp 2 4. Mỳ bạch tuộc cay cấp 6 5. Trà sữa 6. Khăn lạnh Tổng hết 157k Giá cũng bt! Mỳ cấp 6 cay cũng đc!vừa phải!ăn cũng ngon mà hơi nhạt và ít đồ ăn! Không gian được!nhân viên phục vụ lễ phép nhưng phòng hơi nóng! Nước lọc đá uốnh thả ga!2 đứa chưa hết 1 bình vì no quá!
-
Đến đây 3 lần rồi mà lần nào cũng ưng ý ✨ đến 3 lần thì cả 3 lần mình đều gọi mì cay bò kin chii 🍜🌶 mì dai dai kiểu mì tôm hàn quốc ý, nhiều nhân. Nhân gồm thịt bò, chả cá viên, xúc xích, nấm kim chân, bắp cải tím, súp lơ. Nchung bát mì nhìn đầy đặn phết. Kiểu lúc đầu nghĩ mình ăn cay cũng được nên gọi cấp 2, đến lúc thử 1 thìa nước dùng thì nước mắt rồi mồ hôi nước mũi tuôn trào như suối luôn =))) 2 lần sau mình gọi cấp 1 thì ăn được. Mình khuyên các bạn nào ăn k giỏi thì nên gọi cấp 0 hoặc cấp 1 thôi bởi vì thực sự nó cay lắm ý 🌶🌶🌶 🤒 Quán hơi bé lại toàn bật ĐH 27-28 độ ý xong mình ăn cay thành ra nóng cực luôn 😭💥 điểm cộng là nhân viên phục vụ khá lễ phép và lại thân thiện 💫 à mà bonus là trà sữa ở đây cực ngon nhé à bạn nào dùng giấy ướt sẽ tốn 3k (quán k có giấy khô) =)))))))))
-
+🍲 Sasin mới mở ở đây gần nên mình & bạn rủ nhau ra ăn +bạn mình thích trà sữa ở ngoài mua mang vào nhưng nhân viên vẫn nhiệt tình cho 1 cốc đá +Mỳ ngon, vị vẫn như các chỗ khác... 🍲 Mình ăn cay nên gọi cấp 5... cũng bt so vs mình 😋 - Điều hòa ở đây quá yếu nên rất nóng, chỗ gửi xe khá xa và trời nắng nên hơi khó chịu lúc lấy xe 😥 ..Nhưng phục vụ khá ok... mình sẽ qua tiếp nếu điều hòa mát hơn
-
Quán gần nhà nên hồi mới mở mình cũng có ham hố đến thử. Vì thấy nhan nhản mì cay cũng nản, nhưng bọn bạn cứ đòi bằng được nên theo chúng nó đi ăn. Quán ngay mặt đường Trường Chinh rất dễ nhìn thấy, cũng kiểu decor na ná các quán mì cay khác mình đã đi ăn như mì cay seoul hay phố mì cay seoul các kiểu, menu cũng gần giống vậy, có mì cay bò, mì cay hải sản, bánh toyaki các thứ, nói chung mình ăn nhiều mì cay nên thấy ở đâu cũng na ná nhau vậy
-
Quán nằm trên đoạn đường mới mở ở trường trinh, quán cũng không to lắm nhưng rất dễ tìm. Khi đến sẽ có nhân viên chỉ chỗ để xe, chỗ đấy cách quán 1 đoạn. Quán có nhiều tầng, không gian quán cũng không trang trí nhiều lắm, tường ốp gỗ, chỗ ngồi bệt. Mỗi tầng có 2 phòng, 1 phòng thì nhìn được ra ngoài đường và 1 phòng hơi tối, chắc do quán toàn dùng đèn vàng và ít có ánh sáng vào. Quán có 6 loại mì cay, giá từ 39k đến 42k, riêng có 1 loại đặc biệt là mì cay tôm càng sasin là 79k, mình cũng chưa thử loại này bao giờ, nhưng các loại mì khác ở quán mình thấy cũng khá ngon. Mỗi bát nhìn đầy đủ, mì bò thì có cả xúc xích, thịt viên, nấm,...mì hải sản có 2 con tôm, mực, nấm,...Ngoài ra nhân viên quán khá lễ phép và phục vụ nhiệt tình nữa nên mình cũng thích quán. Sẽ còn quay lại nữa