Giới thiệu
- Địa chỉ: Đối Diện 166B Đội Cấn (Bảo Tàng B52), Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 18:30
- Giá: 2.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 18:30
- Giá: 2.000 ₫ - 10.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quẩy Rán & Bánh Tiêu - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quẩy Rán & Bánh Tiêu - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quẩy Rán & Bánh Tiêu - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quẩy Rán & Bánh Tiêu - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quẩy Rán & Bánh Tiêu - Đội Cấn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là 1 quán bánh quẩy rán bánh tiêu nằm trên vỉa hè bình thường như bao quán khác =))) quán mở từ tầm 3,4h chiều đến 6h30 tối . Nhiều hôm hết hàng sớm nên 5h30 đã không thấy bóng dáng đâu rồi 😂 vị trí phải nói là quá xấu luôn 😞 nằm ngay cạnh cái xe rác 😔 có sẵn bàn với ghế nhựa chồng lên nhau , khách đến thì chỉ việc xếp ra thôi 😉 giá 2k / quẩy , bánh tiêu chưa ăn nên không rõ 😞 quẩy hình dáng dị dạng 😂 khá to nhưng lại bị mỡ quá
-
Địa điểm : trên đường đội cấn đối diện quán ding tea đội cấn Không gian Là quán vỉa hè nên không gian k có gì đặc sắc ngoài ra còn một điểm trừ là quán ngay gần chỗ vứt rác nên k vệ sinh cho lắm Đồ ăn và giá cả Giá cả thì khá rẻ và đồng nghĩa với nó đồ ăn chả ra gì quẩy thì tạm ổn, còn bánh tiêu chả khác gì bánh gối, nc châm thì chưa. Mà mình còn k biết là nó có thật sự hợp vệ sinh k nữa chắc k có lần thứ hai Phục vụ Bình thường chả có gì để nói cả
-
Hôm nay mình đã đi sớm lắm rồi ( tầm 5h ) mà bánh tiêu vẫn hết hàng 😒😒 chán lắm luôn tại mình chưa ăn bánh tiêu bao giờ nên có thể nói là bị tụt mood 😓 giá 2k / chiếc , tất nhiên là đắt hơn mấy cái quẩy bán sẵn ngoài hàng phở bún miến ,... nhưng mình thấy là khá đáng . mình đến đúng lúc quẩy mới chiên xong , cầm mà nóng bỏng cả tay luôn 😂 quẩy được chiên vàng chứ không nâu , ăn cũng mềm nữa . nước chấm ngọt ngọt , có đu đủ ăn kèm 😉
-
(+) Điểm cộng 😊 : _ Dễ tìm, giá thành rẻ chỉ 2k 1 cái quẩy khá to và 5k 1 cái bánh tiêu :))) _ Bác bán hàng phục vụ nhiệt tình :)))) _ Nước chấm vừa phải, không mặn quá , không ngọt quá :))) _ Đu đủ giòn :))) (-) Điểm trừ: _ Quẩy hơi ỉu tí vì mình không may ra muộn _ Vị trí không đẹp một tí nào :))))
-
Đến cực sớm , từ 4h luôn 😉 thế là có cơ hội ăn thử bánh tiêu mà mình đã mong chờ từ lâu , người ta nói trèo cao ngã đau không sai tẹo nào . Mong cho lắm vào rồi lúc ăn thất vọng tràn trề 😞 nó chả khác gì bánh mì lai với bánh đa rồi chiên giòn lên , phủ thêm hạt mè vào phần trên 😒 ăn vừa cứng lại vừa dai 😩 quẩy hôm nay cũng chán , quá nguội . Ăn một lúc mà nghe thấy tiếng ruồi bay vo ve , đậu hết cả vào thức ăn 😡