Giới thiệu
- Địa chỉ: Chợ Thành Công, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 19:00
- Giá: 12.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 19:00
- Giá: 12.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Huê - Chè Các Loại & Sữa Chua Nếp Cẩm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Huê - Chè Các Loại & Sữa Chua Nếp Cẩm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Huê - Chè Các Loại & Sữa Chua Nếp Cẩm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Huê - Chè Các Loại & Sữa Chua Nếp Cẩm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Huê - Chè Các Loại & Sữa Chua Nếp Cẩm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mưa gió cũng không ngăn cản được bước chân tìm đến hàng chè idol t đã từng ăn =)) (Chị Nguyệt trong phim Phía trước là bầu trời). Phim đang hot nhất hiện nay và 1 trong những cảnh thảo mai là cảnh đi chợ của chị Nguyệt =)) T cũng không ngờ là hàng chè trong phim - cách đây 17 năm vẫn còn. Lòng vòng trong chợ 1 lúc cũng ngờ ngợ ra vì thay đổi nhiều. Giờ cô trong phim ít bán mà anh cháu (gọi cô là dì) bán thay. Nghe đến lúc t nhắc đến phim mà a cười rõ tươi, hồi đấy a không ra xem nhưng vẫn nhớ đến là hàng chè mình từng được lên phim. Quán chè có từ thời chợ bắt đầu xây năm 94, đến khi lên phim tầm đầu năm 2000 vẫn còn mới, bức tường đằng sau cũng còn nguyên sơn. Giờ quay lại thì tồi tàn đi nhiều rồi, bàn cũng thay, chỉ còn ghế dài và biển hiệu là ở lại thui. A nhiệt tình cực còn bảo khi quay lại quay phim thì để a gọi dì ra. Xong còn lăng xăng tìm đạo cụ cho tụi t cho giống phim nữa cơ. Ở đây chè rẻ lắm ý, 12k/c thường, 14k chè thập cẩm, thêm gì là tính thêm sau. Có tầm 10 loại chè, toàn kiểu truyền thống đúng từ xưa, cốc nào cũng đầy đặn mà ăn thanh mát, không bị ngọt khé cổ đâu. Cốc dùng cốc thuỷ tinh sạch nha còn cốc nhựa là t đi mượn cho giống phim thui =)) Đi tìm nốt hàng nộm giống phim nữa mà cô bán chuyển chỗ rồi :(( Lâu lắm mới ngồi ăn trong chợ, cảm giác khó tả lắm, nhớ lại hồi bé hay đi chợ với bà rồi ngồi ăn ý ❤️ Quán bán 8h30-19h nha.
-
Chỉ là quán chè chị Nguyệt thảo mai ghé chân ăn trong phim thui mà bây giờ hot quá hot quá 😂😂 Cũng bị kéo theo trào lưu nên check-in phát. Khác với chị Nguyệt là Tú không thích đỗ xanh mà thích chè bưởi với cả chè ngô cơ. Chè đặc, sánh, thơm và không quá ngọt, thêm tí đá thì ui xùi 2 cốc hết veo. Mà rất thích ăn chè truyền thống thêm tí dừa dạo nhé, càng nhai càng ngọt, toàn phải xin thêm thôi. Xong đi ăn lúc sáng nên đồ hẵng còn nóng hổi, nhất là trân châu cùi dừa vừa nấu xong ăn dẻo dai thích cực 😤😤 Điểm trừ nhỏ là chè bưởi nhiều đỗ quá, ít cùi nhưng thôi giá 12k mừ nên chỉ vậy thôi. Đúng là chỉ có đi ăn chè Việt giá mới mềm mà chè vẫn “tươi”, cốc đầy đặn chất lượng thế này được. Hè về mà ra làm cốc nước đỗ đen thêm giọt tinh dầu chuối với muôi thạch đen là chuẩn bài luôn. Cô bán chè trong phim nay đã “nghỉ hưu” và có cháu trai cô bán thay nha. Rất chi niềm nở chìu khách, xin thêm trân châu hổng thấy tính thêm tiền 😂😂 . 👉🏿 Quán chè cô Huê - chợ Thành Công . 💍 12k - 14k
-
Quán chè cô Huê trở lại cùng hot trend chị Nguyệt thảo mai 😂 thấy Now có quán này mình cũng le ve gọi thử về xem ăn ngon ko, vì gần công ty và giá rẻ nữa. Chè ở đây hoàn toàn là chè truyền thống, giá lại rẻ nữa chỉ 12-13k thôi. Mình thích nên gọi luôn mấy vị không cần suy nghĩ 😂 Chè ở đây ăn ngon thật. Vị rất vừa miệng, ko ngọt quá cũng ko hề nhạt. Các loại nhân nấu cũng ngon ngoại trừ chè bưởi ko được giòn giòn, nhai ko đã. Trong ảnh là tổng hợp của 3 lần mình gọi ship qua now. Tính cả tiền ship mỗi cốc chỉ khoảng 16k thôi, lại nhanh nữa từ lúc đặt 30' là có đồ. Chỉ khổ mấy anh ship cứ hôm nào giao đồ xong cho mình cũng có mưa to 😂
-
Theo trào lưu nghiền phim Phía trước là bầu trời, biết được quán ăn ngày xưa của chị Nguyệt để người yêu đứng đợi chị ăn lê lết từ quán chè sang quán bột lọc. Cũng đua đòi đặt chè ở quán này xem thế nào. Nhận xét về quán nè. Chè ở đây không giống như những quán chè mình từng ăn. Chè bưởi kèm topping trân châu dừa, thạch đen, dừa nạo, đỗ xanh. Làm cho mình trở về ngày xưa với những cốc chè dân dã. Chè không ngọt quá. Mà còn rẻ nữa. Tính cả ship thì khoảng 15k/ cốc càng đông thì càng ít mất ship.
-
Từ lúc thấy placevietnam đào đc quán chè chị Nguyệt thảo mai thì ôi thôi, tuần 3 4 lần gọi chè cô Huê 😂 kiểu giữa lúc quá nhiều quán chè cách tân, chè thái chè sầu ăn phát ngán thì bỗng nhớ da diết những cốc chè truyền thống ít topping ăn vừa mát vừa nhẹ bụng. Mình thì chả biết mặt mũi quán như nào, toàn đặt trên now cho nó nhanh :)) thử gần hết các vị chè ở đây rồi và chọn ra đc 3 vị theo mình là ngon nhất là chè bưởi, chè khoai và chè đỗ xanh. Cảm tưởng giữa quả nắng 38 độ, cầm trên tay cốc chè, xúc vài thìa đá, cắn 1 miếng khoai dẻo dẻo, hay miếng cùi bưởi sần sật, hăng hăng, nghĩ thôi là mai lại phải đặt ăn tiếp rồi :))) 12 13k quá rẻ cho 1 cuộc tình mùa hạ.