Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 10 Ngách 10/21 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 20:00
- Giá: 9.000 ₫ - 12.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 20:00
- Giá: 9.000 ₫ - 12.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Bánh Xèo Gia Truyền - Tôn Thất Tùng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Quán Bánh Xèo Gia Truyền - Tôn Thất Tùng
[Thực đơn] - Ăn vặt Quán Bánh Xèo Gia Truyền - Tôn Thất Tùng
[Món ăn] - Ăn vặt Quán Bánh Xèo Gia Truyền - Tôn Thất Tùng
[Món ăn] - Ăn vặt Quán Bánh Xèo Gia Truyền - Tôn Thất Tùng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thêm một quán hay ho để mình lưu vào list ăn vặt chiều nhé! Mấy đứa oder qua Deli nên cũng chẳng rõ không gian quán ra sao, phục vụ thế nào cả :D Bánh: ngon, vỏ trông dày thế thôi nhưng vẫn giòn lắm, không bị bị đâu nhé, phần nhân khá nhiều, vị vỏ bánh ổn phết, thêm phần rau cũng khá nhiều nữa,. ăn vừa miệng nhé! Chỉ riêng phần nước chấm không có ji đặc sắc, nên giảm mất độ ngon trọn vẹn, Giá: ui, trông bánh như vậy mà giá có 9k thôi nhé, rẻ quá ý chứ!
-
Quán này mới được cho vào list các quán ăn xế của mình, hội chị em văn phòng tầm chiều rất hay gọi đồ về ăn, mấy món cuốn cuốn kiểu này đang được chuộng thế là tìm ra quán này. Vị trí quán ở Tôn Thất Tùng khá gần công ty, gọi ship được free nên tranh thủ Quán chỉ có bánh xèo và nem chua rán nên nhóm mình gọi bánh xèo, bánh ở đây vỏ không quá mỏng, lúc mang về ko còn được giòn nữa và hơi ngấm dầu mỡ, nhân ko ít ko nhiều, rau cuốn tươi xanh, nước chấm khá vừa miệng. Giá trung bình.
-
Lý do gọi: Chị đồng nghiệp bảo ngon lắm lắm ý, thế là gọi thôi. Cảm xúc: Không có chút tình cảm nào dành cho món bánh xèo này luôn. Điểm cộng: Bánh to, rẻ (9k/cái bự), rau sống đầy đủ và nước chấm khá vừa miệng. Điểm trừ: Bánh nguội, chỗ dai, chỗ vỡ vụn. Lúc cuốn vào bánh đa rồi nhúng nước chấm đưa vào miệng. Mình thấy tuột cảm xúc vô cùng. Cảm giác không thể lột tả được cái sự chán của mình. Suy cho cùng, mình nghĩ những món ăn nóng hổi thế này nên ăn tại quán, mới đánh giá đúng được chất lượng món ăn. Một ngày vui vẻ nhận một miếng ăn không vui, thật tiếc nuối vô cùng :(
-
Mình đến đây lí do là lên placevietnam thấy m.n đánh giá quán ngon nên mình rủ bạn đi Mình bảo thấy trên placevietnam m.n khen nên rủ 4 đứa, ăn thì thấy vỏ bánh hơi cứng ko có độ giòn (mình còn đang niềng răng nên ns thật là mình cảm thấy khó nhai) Nhân thì cũng ngon, chấm nước chấm cũng ổn, nhưng mà để ns là ngon mà quay lại lần 2 thì mình ko chắc Dù sao thì mình cũng thích bác chủ quán, mình kb tại sao nhưng cảm giác bác ý kiểu ngay thẳng ý 😂
-
Bánh xèo to. Ngoài ra còn có nem chua rán rất ngon nữa. Rất hay đến đây ăn và rất thích vì bánh nhiều nhân và nước chấm ngon ❣