Giới thiệu
- Địa chỉ: 70 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phước - Bánh Xèo Nam Bộ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phước - Bánh Xèo Nam Bộ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phước - Bánh Xèo Nam Bộ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phước - Bánh Xèo Nam Bộ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phước - Bánh Xèo Nam Bộ
Vị trí
Đánh giá
-
-
📍70 trần quang diệu. Đi từ đầu chợ thái hà, qua mấy hàng thịt chó, ngan vịt, lòng liếc khói toả nghi ngút thì quán ở giữa phố phía bên trái nha :)) view mới xinh, chỗ ngồi rộng rãi, thoáng mát. Còn trong nhà lại khang trang, sạch sẽ lắm 🌮🥗tui cực nghiện cái món đậm chất nam bộ này lun. Có đợt mò tất cả các quán có thể để đi ăn nên trình độ đánh giá cũng kp dạng vừa đâu nhaa :)) bánh xèo nhân tôm thịt ở đây ngon xuất sắc :3 chiên xong vỏ zòn tan, để rõ lâu mà vẫn zòn ạ, mà lâu hơn 1 tí nữa lại hơi dai dai ngon hơn ấy. Rau sống lá to vãi, còn nh nữa xong lại cực tươi :3 mình thích mình thích. Thề chứ mình cực khó tính vs cái món bánh bột lọc, thế mà bị quy phục trc cái đĩa kia :)) bởi nó ngoài sức tưởng tượng @@ ngoài cái vỏ dai dai nhai thích thích ra thì đặc nhân tôm đầy ự thịt lunn🤤 chấm cái nc mắm mặn ngọt kia kìaaa. Phêee <3 nc mắm đấy cho thêm chút ớt cay cay nữa thì best! Cuốn bánh xèo zòn trong lớp bánh đa, rau sống rùi cuộn tròn lại vừa vặn 1 mồm xinh :3 chấm quệt đẫm 1 cái trong bát nc mắm, tất cả nhg gì cần làm sau đó là khéo léo bỏ vào mồm sao cho quý tộc nhất :)))) yay me! ai-đứt-đựt (I did it). Ngon lắm các mẹ ạaaa ⏰cả ngày nhaa 💲bánh xèo - 25k/2c Nem lụi - 40k/6c Bánh bột lọc - 40k/đĩa 💁♂️ôiiiiii đây là quán ăn thú vị nhất mà t từng đến đấy😱😱😱 kp vì món ăn hay cách phục vụ, kp vì quá ngon hay sạch đẹp gì mà là tất cả ạ :))) sạch là 1, ngon là 2, phục vụ ổn là 3, chủ quán vui tính là 4. Tất cả gộp lại thành best combo luôn😍😍 ngồi ăn chơi 1 lúc, chú chủ quán ra nc cùng hay cực íiii. Chú ấy còn biết xem tướng mặt hay sao ấy, nói chuẩn lắm các mẹ ạ😱😱 cả nhg chuyện nghiêm trọng mẹ bạn tui giấu nó bao lâu nay cũng biết, mà đúng từng chi tiết lunnn. Sốc thực sự @@ mà chú nói hay lắm, em thề! Ngồi ăn thì ít, mà ngồi lân la nc thì nhiều cả buổi chiều hôm ấy😂😂 hoá ra trc chú mở quán tư đông ở đâu xa xa ấy tui quên mất roy. Sáng nào cứ đúng 10h cũng có 2 a tây đz nói sõi tíng zịt ra mua bánh xèo mới chít chứ, mình gặp đúng hôm a í ra bủi chiều ạ :>
-
√ Địa điểm: quán nằm trên đường Trần Quang Diệu khá là dễ tìm, có thể để xe ở vỉa hè đối diện quán thoải mái luôn :))) √ Không gian: quán nho nhỏ, sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình, thân thiện và đồ ăn được làm rồi mang ra rất là nhanh √ Đồ ăn: ** Bánh xèo thơm, ăn giòn tan, cuốn kèm rau mùi, thơm và xà lách chấm nước chấm hơi tê tê cay chồi ôi ưng lắm ý 😄. Bánh đa mềm, cuốn không bị vỡ. Nước mắm chấm cũng ngon cực kì, pha vừa vặn, mình chấm nhiệt tình quá còn phải xin thêm =)))) Cơ mà kì lạ là mình không thấy có dưa chuột hay dầm cà rốt để cuốn kèm :))) nếu có ăn sẽ ngon hơn hẳn *** Nem lụi rất là ngon, nướng vừa nhiệt, nem mềm, hương sả ngấm vào thịt ăn rất thích * Bánh bột lọc thì mình thấy bình thường, giống như các quán khác:) √ Giá cả cũng khá ok, bánh xèo 25k, nem lụi 40k
-
Quán này gần nhà mình, may mà ăn cũng ra gì 😂😂 Bánh xèo, quan trọng nhất là cái vỏ và nó mỏng giòn rụm thích quá uhuu, dù bánh hơi bé và nhân k đẫm cho lắm nên 1 suất là gồm 2 chiếc nha. Nước chấm chua ngọt siêu ưngg. Nem lụi kém hơn một tí vì bị ngấm dầu quá, nhưng mềm đậm vị thịt. Giá hợp lý nhé, bánh xèo 25k/suất, nem lụi 40k/ đĩa 6 chiếc. Còn bán cả bánh bột lọc và nộm bò khô nữa. Quán ở mặt đường nhưng hơi khuất vì bé. Ở ngay cạnh cafe 1983 nha.
-
Mình vừa gọi ship 2 suất bánh xèo về . Nói thật là chưa bao giờ mình ăn bánh xèo mà cảm thấy chán và không ngon như lúc nay. Bánh xèo ít tôm và nước chấm cũng k ngon, thứ 2 là rau sống thiếu mất rau cải , rau xà lách cho thì ít, bánh đa nem thì 10 cái rách cả mừoi. Mình từng ăn bánh xèo ở rất nhiều nơi và theo mình bánh ở đây kém chất lượng từ rau sống cho đen nước chấm cũng cho ít và k ngon , k tưoi như chỗ khác. Quan trọng nhất bánh xèo ở đây ở không giòn và an còn thay cứng kho nhai nữa cơ. Chỗ khác mình ăn có 20k/2chieec , ở đây giá cũng cao hơn 25k/2c mà ăn lại trả ra gì, quả thật phí tiền không xứng 8* đâu cả nhà ạ
-
Bánh xèo ở đây ngon, giòn nhưng hơi bé hơn so với những chỗ khác. Nem lụi hôm mình ăn bị mặn, bánh bột lọc k ngon lắm và nộm thì bị đắng. Sẽ chỉ quay lại để ăn bánh xèo thui.