Giới thiệu
- Địa chỉ: Phố Gầm Cầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 70.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00
- Giá: 70.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phố Lòng Nướng Gầm Cầu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phố Lòng Nướng Gầm Cầu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phố Lòng Nướng Gầm Cầu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phố Lòng Nướng Gầm Cầu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phố Lòng Nướng Gầm Cầu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phố gầm cầu được mọi người biết đến với một tên gọi khác là phố nướng , bởi vì cả phố nhà nào cũng là nướng và rất đông khách , k bị vãng khách , tất cả các hàng đều same same nhau , giá thành cũng rất rẻ , 2 người chỉ mất tầm 200k mà ăn thoải mái tẹt ga no luôn , đồ ra cũng rất nhanh , nhân viên phục vụ tận tình nhanh nhẹn , thỉnh thoảng có tàu đi qua hơi ồn một chút , chắc chăns sẽ quay trở lại ăn vào những ngày rảnh rỗi
-
Hà nội là nơi khai sinh ra cái món này nên là mình cũng phải ăn thử xem sao mặc dù đã ăn ở sg nhiều lắm rồi. Ăn ở phố này có cả loạt quán luôn y chang tương tự nên là ăn quen quán nào thì vào thôi Nếu 2 ngừoi ăn ít ko gọi thêm đồ thì tầm 100k/người nhé. Mình thì thấy khá cao bởi nếu ko gọi đồ thêm thì ăn ko no. Ít cũng kêu bánh mì ăn kèm thì okThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Hôm đấy đi về khuya, chắc cũng tầm hơn 11h mới ra đây, trời thì mưa nên vắng lắm, cả dãy có mấy bàn có người ngồi ăn thôi. Mình ngồi ở gần cuối dãy, quán Tuấn Huyền. Lúc đầu vào hỏi thì cô phục vụ kêu là 150k 2 người, tức là 75k 1 suất. Khá là rẻ. Mang ra thì cũng không ít, nhưng mà cũng chẳng nhiều. Mình lại đang đói nữa cho nên cảm thấy chưa được no. Lại gọi thêm thịt bò. Cô ấy cho thêm 1 đĩa bao nhiêu bò 😂 đồ nói chung là cũng ngon. Điều đặc biệt ở đây chắc là cồn trâu mãi không hết :))) gọi thêm đĩa bò tính 100k. 30k 2 lon coca nữa. Tổng là 280k 2 người. Cũng hợp lý, ngon, ăn no.
-
Mình ở sg ra hn chơi thấy placevietnam có chỗ này review tốt nên ra đây ăn. Mình có tiền đi chơi nên k bàn về mắc rẻ, cũg k biết so vs mặt bằng chung ở hn quán ntn giá đã ok chưa? Mình chỉ muốn nói là quán rất bẩn, ăn xong cả ngày hnay chỉ có chạy qa lại giữa nhà vệ sinh và giường =))) ko đi đâu nổi. Bụng thì kêu rồi đau thắt. Bạn mình đi chung cả 3 đều bị y hệt. Ráng lếch ra nhà thuốc tây mua thuốc thì ng ở đấy còn bảo Ăn ở gầm cầu đau bụng là đúng rồi, chỗ đấy nổi tiếng bẩn. Haizzz. Thêm nữa nhé, mình nhỏ nhẹ nhờ vả nv cho thêm cồn, mà nv cau có, mình k hét hay ra lệnh gì họ mà họ lại thái độ đấy???? Xong lát sau bê đồ ăn ra như quăng vô mặt khách. Đi ăn thôi mà giống đi xin vậy . Làm công thôi mà giống bà nội ngta vậy ?? Đất khách nên mình k muốn làm lớn chứ thái độ này ở sg thì xác định đi, gặp mấy ông nhậu ở sg ổng ko căt cổ đập bia vào đầu thì thôi nhé :/ Thôi tóm lại vừa bẩn vừa ko ngon mà nv thì như .... k bao h qay lại. Ghê tởm.
-
Phố này thì nổi tiếng về nướng quá rồi. Cả một góc phố có rất nhiều hàng nướng, đi qua thơm nức cả mũi. Mình và bạn hay đùa nhau đây là xào chứ không phải nướng, vì cho dầu và bơ vào chảo gang lót giấy bạc rồi đảo đảo lật lật. Mỗi lần mình đến ăn 1 quán và thấy các hàng ở đây chất lượng lẫn giá cả đều tương đương nhau. Bọn mình hay gọi đĩa tổng hợp gồm bò, lòng, dạ này, nầm, sườn. Giá cả thì rơi vào khoảng 100k/người. Mình và bạn ăn khá khoẻ, gọi thêm bánh mỳ, rau, nầm, nước, nấm...nên tổng thiệt hại cũng gần 400k 2 đứa. Đồ ăn vừa miệng, vỉa hè nên chắc đồ cũng ko sạch lắm, nhưng thui khuất mắt trông coi. Ngồi ăn dưới cầu nghe tiếng tàu hoả chạy qua ngay trên đầu, dù sao cũng là 1 trải nghiệm khá hay ho 😀